HLV Van Gaal nói gì về “công và tội” của Martial?

Martial ăn mừng bàn thắng.
Martial ăn mừng bàn thắng.
TPO - Trong chuyến làm khách tới CSKA Moscow rạng sáng nay, Anthony Martial đã có tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm cực kỳ vô duyên, khiến M.U đón nhận bàn thua sớm. Thế nhưng rồi chính tiền đạo người Pháp lại ghi bàn để giúp “Quỷ đỏ” có trận hòa 1-1.
Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới sân Arena Khimki của CSKA Moscow ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng bảng Champions League. Ngay phút thứ 14, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã phải hứng chịu một quả penalty. Ở tình huống ấy, Anthony Martial đã để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm. Trọng tài đứng cạnh đó và lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Roman Eremenko không thắng được David de Gea và cột dọc, nhưng Seydou Doumbia đã có mặt kịp lúc để đá bồi, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Thua trước, M.U nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng phải tới hiệp 2, họ mới làm được điều này. Martial đã chuộc lỗi bằng tình huống đánh đầu hiểm hóc ở phút 65, gỡ hòa 1-1, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho “Quỷ đỏ”.
Chứng kiến “công và tội” của Martial, HLV Louis van Gaal đã có cách trả lời khéo léo. Ông coi tình huống cậu học trò người Pháp để bóng chạm tay chỉ là tình huống tai nạn, đồng thời hết lời khen anh đã biết cách phản ứng mạnh sẽ sau sai lầm đó. Thậm chí ông còn đổ trách nhiệm cho trọng tài Carlos Velasco, cho rằng “vị vua áo đen” người Tây Ban Nha đã quá nặng tay.

"Martial đơn thuần là một con người. Cậu ấy đã phản ứng rất tốt với sau sai lầm của mình và dĩ nhiên những sai lầm là điều mà con người khó tránh khỏi”, HLV Van Gaal phát biểu sau trận đấu. 

“Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra với cậu ấy trong mùa giải này. Nhưng tôi hài lòng với cách mà cậu ấy phản ứng sau sai lầm đó. Tôi nghĩ trong tài huống ấy, trọng tài đã quá mạnh tay. Đó không hẳn là một pha bóng cố ý. Cậu ấy ở vào tình thế bị động”.

“Tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì CSKA là một đội bóng chơi rất có tổ chức và kỷ luật. Họ quả thực là đối thủ khó nhằn nhưng bây giờ chúng tôi có thể nghĩ tới PSV. M.U sẽ có hai trận trên sân nhà và chúng tôi thường chơi rất mạnh mẽ khi được đá ở Old Trafford”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.
MỚI - NÓNG