HLV Wenger chỉ mặt mắng trọng tài là… nỗi ô nhục

HLV Arsene Wenger và trọng tài Mike Dean.
HLV Arsene Wenger và trọng tài Mike Dean.
TPO - HLV Wenger xộc thẳng vào phòng thay đồ của trọng tài, mắng nhiếc trọng tài Dean và gọi vị “vua áo đen” này là… nỗi ô nhục.

Trận đấu cuối cùng trong năm 2017, Arsenal có chuyến làm khách tới sân The Hawthorns của West Brom. Họ vượt lên dẫn trước ở phút 83, nhưng rồi bị gỡ hòa 1-1 ở phút 89 khi trọng tài chính Mike Dean cho chủ nhà được hưởng 1 quả penalty gây tranh cãi. Cụ thể, vị “vua áo đen” cho rằng bóng đá chạm tay Calum Chambers trong vòng cấm, trong khi thực tế lại không hẳn như vậy.

Đánh rơi 2 điểm, HLV Arsene Wenger đã rất tức giận. Khi 90 phút khép lại, nhà cầm quân người Pháp đã tiến lại phía trọng tài Mike Dean và có những lời chỉ trích gay gắt. Rồi khi bước vào phòng họp báo, ông tiếp tục cho rằng vị “vua áo đen” người Anh đã có những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Arsenal. Những lời lẽ thiếu kiềm chế của HLV Wenger nhắm vào trọng tài Dean ngay lập tức bị LĐBĐ Anh (FA) để ý tới. Hậu quả, “Giáo sư” bị treo giò 3 trận.

Mới đây, khi nói về những lời cay nghiệt HLV Wenger dành cho mình sau trận hòa của Arsenal trước West Brom, trọng tài Mike Dean đã bất ngờ tiết lộ thêm những tình tiết mới. Theo đó ông cho biết, nhà cầm quân người Pháp đã xộc thẳng vào phòng thay đồ của đội ngũ trọng tài và chỉ thẳng mặt ông là nỗi ô nhục.

"Chúng tôi cùng bước vào đường hầm và Wenger đi ngay đằng sau tôi. Ông ta xộc thẳng vào phòng thay đồ. Bằng thái độ vô cùng hung hăng, ông ấy chỉ thẳng vào mặt tôi và luôn miệng nói: 'Anh là một gã thiếu trung thực'. Tôi chỉ biết đáp lại: Vậy là ông nói tôi là đồ dối trá, ăn gian phải không?".

"Ông ta nói tiếp: 'Anh đã trù dập chúng tôi rất nhiều lần như thế này rồi, thực sự vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Anh đúng là một nỗi ô nhục'. Nếu không bị bảo vệ của West Brom cản lại và mời đi thì cũng chẳng ai biết mọi chuyện còn đi xa đến đâu nữa", trọng tài Dean cho hay.

MỚI - NÓNG