HLV Wenger chuẩn bị 'tống cổ' Podolski

 HLV Wenger đã tính tới phương án bán Podolski.
HLV Wenger đã tính tới phương án bán Podolski.
TPO - Việc chiêu mộ Alexis Sanchez, cũng như sự trưởng thành của Yaya Sanogo và Joel Campbell, đã khiến Lukas Podolski trở thành "người thừa" ở Arsenal. HLV Arsene Wenger đã bắt đầu tính tới chuyện tống cổ tiền đạo người Đức này.

Những ngày đầu hè vừa qua, HLV Arsene Wenger quyết định chi ra 35 triệu bảng để mang Alexis Sanchez về Emirates. Giống như Lukas Podolski, tiền đạo người Chile có thiên hướng đá dạt biên, chứ không phải một tiền đạo mũi nhọn đích thực. Sự có mặt của Alexis Sanchez nghiễm nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí vốn chưa bao giờ là chắc chắn của Podolski.

Nên nhớ rằng mùa trước, ngay cả khi hàng công của Arsenal chỉ có mỗi Olivier Giroud lành lặn, trong khi Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain liên tục dính chấn thương, còn Yaya Sanogo "trẻ người non dạ".., thì tổng số lần ra sân của Podolski cũng chỉ là 27 trận, trong đó 20 trận thuộc Premier League.

Phong độ phập phù của tiền đạo người Đức chính là nguyên nhân khiến HLV Wenger buộc phải thường xuyên đẩy anh lên ghế dự bị.

Giờ đây, ngoài sự bổ sung chất lượng mang tên Alexis Sanchez, những Sanogo và Joel Campbell cũng đã trưởng thành nhanh chóng. Sanogo chơi cực hay trong trận tranh Community Shield Cup với Man City (thắng 3-0) cuối tuần qua. Còn Campbell ghi 11 bàn cho Olympiacos theo dạng cho mượn ở mùa trước. Điều đó đồng nghĩa, HLV Wenger đã không còn cần Podolski.

Nguồn tin từ Metro cho hay, nhà cầm quân người Pháp đã xem xét tới kết hoạch bán Podolski trong mùa hè năm nay. Ông sẽ lắng nghe những lời đề nghị vào khoảng 15 triệu bảng cho tiền đạo người Đức. Hiện tại đã có Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ đánh tiếng muốn chiêu mộ Podolski và họ thừa nhận sẽ sớm gửi tới “Pháo thủ” một lời đề nghị chính thức.

Bán Podolski lúc này, HLV Wenger không chỉ giải quyết bớt sự dư thừa nơi hàng công, mà còn có thể co kéo lại quỹ lương. Hè năm ngoái, với mức lương 107.000 bảng/tuần, cựu ngôi sao Bayern Munich từng là cầu thủ có thu nhập cao nhất Emirates. Còn giờ, anh cũng chỉ xếp sau mỗi Mesut Ozil và Alexis Sanchez. Lương cao mà không đóng góp được nhiều, sớm muộn cũng bị “Giáo sư” người Pháp thải loại. Đó là điều tất yếu vốn luôn diễn ra tại Arsenal.

MỚI - NÓNG