HLV Wenger 'mặc cả' với CĐV

VĐV giăng biểu ngữ đòi HLV Wenger ra đi. Ảnh: GETTY IMAGES
VĐV giăng biểu ngữ đòi HLV Wenger ra đi. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Nhà cầm quân người Pháp khẳng định Arsenal sẽ chơi “bóng đá đỉnh cao” nếu người hâm mộ quay trở lại sân Emirates.

Rạng sáng 22/4, Arsenal đã đá bại West Brom 2-0 trên sân nhà Emirates trong trận đấu bù vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) nhờ cú đúp của tiền đạo Alexis Sanchez. Với chiến thắng này, Arsenal đã trở thành đội bóng thứ 2 (sau M.U) cán mốc 500 trận thắng tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Cụ thể, sau 920 trận đã thi đấu, “Pháo thủ” thắng 500 (đạt tỷ lệ 54%), hòa 239 và thua 181, ghi được 1614 bàn thắng và để lọt lưới 865 bàn. Trong khi đó, Quỷ đỏ thành Manchester có 500 trận thắng dưới triều đại Sir Aex Ferguson và hiện họ đang có 584 trận thắng tại Premier League.

Đáng lẽ ra trong một đêm như thế này, pháo đài Emirates phải bùng nổ trong niềm vui hân hoan, nhưng thay vào đó lại là không khí trầm lắng đến khó tả. Lần đầu tiên ở mùa giải này, hàng ngàn ghế trống xuất hiện trên SVĐ có sức chứa hơn 60.000 người. Điều này cho thấy người hâm mộ không còn hứng thú với trận đấu của “Pháo thủ”. Trong khi đó, một số ít người có mặt không phải để cổ vũ đội nhà, mà giăng lên biểu ngữ đòi HLV Wenger ra đi. Kể cả khi chiến thắng, các biểu ngữ “Wenger hãy ra đi” hay “Thời điểm để thay đổi” vẫn không được hạ xuống.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng kêu gọi CĐV tiếp tục đặt niềm tin vào Arsenal và khẳng định các học trò của ông sẽ mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. “Nếu bạn yêu bóng đá, hãy tới sân và cổ vũ cho đội bóng. Tôi tin bạn sẽ được xem thứ bóng đá đỉnh cao giống như trận đấu trước West Brom. Đó là những gì chúng tôi cố gắng để mang đến cho những người yêu mến Arsenal”, nhà cầm quân 66 tuổi khẳng định.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của “Giáo sư” khó trở thành hiện thực bởi “khủng hoảng” niềm tin đã bao trùm Emirates. Như một vòng luân hồi, đội bóng thành London đều nổ súng giòn giã để chiếm đỉnh bảng vào đầu mùa, nhưng cứ đến cuối mùa họ lại “tịt ngòi” và rời xa chức vô địch. Với 3 điểm giành được, Arsenal có 63 điểm sau 34 trận, chiếm lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Man City. Lúc này, khoảng cách giữa “Pháo thủ” và đội đầu bảng Leicester City là 10 điểm. Trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng nữa hạ màn, việc thầy trò Arsene Wenger tạo nên cuộc ngược dòng là điều không tưởng. Điều này cũng tương tự như 2 mùa giải trước, thời điểm này, “Pháo thủ” cũng kém 10 điểm so với đội dẫn đầu là Chelsea (2014/2015) và Man City (2013/2014).

MỚI - NÓNG