Nếu có cơ hội trở lại, hẳn ông Wenger và các nhà tuyển trạch Arsenal sẽ không phải tiếc hận vì đã bỏ qua một ngôi sao hàng công như “voi rừng”. Và họ cũng không phải đau đớn nhìn tiền đạo này ăn mừng bàn thắng trong mỗi lần đụng độ đại kình địch cùng thành phố, Chelsea.
Vào tối nay, trên sân Wembley, Arsenal và Chelsea một lần nữa đối mặt trong trận bán kết cúp FA. Và cầu thủ mà hàng công của Arsenal lo ngại nhất không ai khác chính là Drogba, người đã có 8 bàn thắng trên 10 trận đấu dưới thời ông Hiddink, khiến giới chuyên môn không còn dám nhắc tới anh với nửa đầu mùa giải với chấn thương liên miên.
Cách đây 2 năm ông Wenger từng phát biểu trên kênh truyền hình trực tuyến Arsenal TV Online rằng từ thưở Drogba còn khoác áo Le Mans ở giải hạng Nhì Pháp, tiền đạo này đã được ông theo dõi rất sát sao. Không ít lần ông đã cử trợ lý đi theo dõi Drogba thi đấu nhưng tiếc là quyết định dứt khoát đã không được đưa ra.
Và giờ đây, vẫn câu chuyện tiếc nuối vì đã không có được chân sút người Bờ Biển Ngà trong đội hình, HLV người Pháp còn tiết lộ thêm rằng thời đó giá chuyển nhượng Drogba rẻ như bèo, chỉ 100.000 bảng Anh.
“Năm đó, khi Drogba mới 24 tuổi, đang chơi ở giải hạng Nhì và chưa mấy ai biết tới. Vì thế, giá chuyển nhượng của cậu ấy cũng chỉ vào 100.000 bảng. Nhưng chúng tôi lại chần chừ vì lo ngại cậu ấy chưa chuẩn bị tốt để chơi ở giải Ngoại hạng”, ông Wenger nhớ lại.
“Trong khi chúng tôi đang chần chừ thì cậu ấy bất ngờ gia nhập Guingamp, rồi sau đó là CLB mà Drogba đã yêu thích từ lâu, Marseille và hiện giờ là Chelsea. Giờ nghĩ lại khi đó (không mua Drogba), hiển nhiên đó là một sai lầm. Và không chỉ có mình chúng tôi thấy phải tiếc nuối, bởi cũng có rất nhiều CLB quan tâm tới cậu ấy”, ông Wenger vớt vát.
Trong những năm thời Mourinho rồi Grant dẫn dắt Chelsea, Drogba luôn là tiền đạo mà hàng thủ của Arsenal run nhất. Ở mùa giải năm nay, dù có thời gian bị chấn thương hành hạ, nhưng với sự xuất hiện của Hiddink, Drogba đã tìm lại được chính mình và đây là lý do để ông Wenger thêm một lần nữa phải tiếc hận.
Mai Hà
Theo 163