HLV Zidane phiền lòng với Ronaldo

Ronaldo đang trải qua chuỗi trận “tịt ngòi” lâu nhất tại La Liga. Ảnh: GETTY IMAGES.
Ronaldo đang trải qua chuỗi trận “tịt ngòi” lâu nhất tại La Liga. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Lần hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân, HLV Zinedine Zidane công khai bày tỏ thái độ không hài lòng về cậu trò cưng Cristiano Ronaldo. Bảy vòng đấu tại La Liga đã trôi qua, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đang miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên cho chính mình.

Real Madrid khởi đầu mùa giải 2017-2018 một cách chật vật với 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 vòng đầu tại La Liga. Trận thắng 2-0 Espanyol cuối tuần qua chứng kiến lần đầu tiên nhà ĐKVĐ thắng hai trận liên tiếp từ đầu mùa, đồng thời chấm dứt mạch 3 trận liền không thắng trên sân nhà Santiago Bernabeu.

Thế nhưng, kết quả này cũng không khiến HLV Zinedine Zidane hài lòng bởi cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo vẫn chưa một lần “nổ súng”, dù cơ hội xuất hiện liên tiếp. “Chúng tôi không hài lòng về Ronaldo, cậu ta không ghi bàn quá lâu rồi tại La Liga. Nhưng đấy là bóng đá, dù sao thì cậu ta cũng đã hỗ trợ tốt để Isco ghi bàn. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi ở vòng đấu tới”, HLV Zidane công khai bày tỏ nỗi thất vọng với chân sút người Bồ.

Thống kê cho thấy, Ronaldo đã trải qua 270 phút “tịt ngòi” ở La Liga, thành tích tệ hại nhất của tiền đạo 32 tuổi kể từ khi anh chuyển đến Santiago Bernabeu cách đây 8 năm. Anh tung ra đến 22 cú dứt điểm nhưng vẫn chưa có nổi một bàn thắng. Trước đó, thành tích tệ hại nhất của Ronaldo là ở mùa giải 2010/2011, anh phải chờ tới phút thi đấu thứ 255 mới có bàn thắng đầu tiên. Ở mùa trước, Ronaldo chỉ cần 6 phút để xé lưới đối thủ.

Việc Ronaldo khởi đầu chậm chạp cũng có thể thông cảm bởi anh đã trải qua lịch thi đấu dày đặc khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự Confedarations Cup hồi mùa hè, sau đó vắng mặt trong 4 trận đầu tiên của Real ở La Liga vì án treo giò. Có lẽ vì thế mà không ít đồng đội lên tiếng bảo vệ Ronaldo khi anh vấp phải sự chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ. Thậm chí, thủ thành Keylor Navas còn khẳng định, Ronaldo đang chơi vô cùng tốt: “Anh ấy chuyền cho các đồng đội khi có bóng và có một pha kiến tạo thành bàn. Tôi nghĩ việc cầu thủ chơi tốt và ăn ý với đồng đội cũng nên được xem trọng như việc ghi bàn”.

Dù vậy, việc Ronaldo “im hơi lặng tiếng” sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa này. Đại kình địch Messi, ở chiều ngược lại, thể hiện phong độ tốt nhất kể từ khi chơi bóng ở La Liga. Siêu sao người Argentina xác lập kỷ lục mới cho bản thân khi ghi tới 11 bàn thắng cho Barcelona chỉ trong 7 trận kể từ đầu mùa. Phong độ trái ngược của hai siêu sao hàng đầu thế giới cũng phản ánh rõ vị trí của Real-Barca trên BXH La Liga hiện tại. Sau 7 vòng đấu, Real hiện chỉ xếp thứ 5, kém 7 điểm so với Barca, đang chễm chệ ngôi đầu.

MỚI - NÓNG