Hờ hững với đội tuyển quốc gia?

TP - Người hâm mộ bóng đá dường như vẫn chưa cảm thấy “nóng” với quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam. 
Hờ hững với đội tuyển quốc gia? ảnh 1

Các tuyển thủ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup. Ảnh: VSI 

Các trận đấu giao hữu của thầy trò HLV Toshiya Miura gần đây không thu hút được đông đảo khán giả như trông đợi của LĐBĐVN (VFF) và cả ông Miura. Trong 2 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với U23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc tại sân Thống Nhất, số CĐV đến sân chỉ được vài nghìn người.

Giá vé “mềm” cũng không đắt khách

Tình hình có vẻ như càng ảm đạm hơn trước trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Palestine sắp tới. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ông Miura và các học trò ra Hà Nội hôm 5/11. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam không thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Ở trận đấu này, VFF chỉ phát hành chưa đến 30.000 vé, bằng khoảng 75% sức chứa của sân vận động Mỹ Đình. Vé được phân phối chính thức từ ngày 6/11 nhưng hết hôm qua, số người mua không đáng kể, dù mức giá rất “dễ chịu”. Vé chỉ gồm 3 mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng.

Tại điểm bán vé ở sân vận động Hàng Đẫy sáng qua, thỉnh thoảng mới thấy có người dừng lại hỏi mua. Một nhân viên bán vé tại đây cho biết, trong hơn 1 tiếng buổi sáng, chỉ bán được không đến 1/3 số vé của quầy. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, TTK VFF Lê Hoài Anh thừa nhận, sức mua vé trận đấu này thấp.

“Có lẽ thời tiết lạnh giá cũng ảnh hưởng đến tâm lý của người hâm mộ. Trời này đi ra đường thực sự là ngại. Tôi cho rằng, không có chuyện người hâm mộ hờ hững với đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là người ta đang âm thầm chờ đợi thôi”, ông Hoài Anh nói vui.

Một quan chức khác của VFF cho rằng, việc truyền thông một đợt tập trung nhiều vào đội tuyển U19 Việt Nam đã phần nào khiến các đội tuyển khác bị sao lãng, bao gồm cả đội tuyển quốc gia. Điểm dễ nhận thấy là các giải đấu có U19 Việt Nam tham dự đều thu hút được sự chú ý rất lớn, dù đây chỉ là đội trẻ. Thêm vào đấy, thành tích ở 2 kỳ AFF cup gần đây của đội tuyển Việt Nam lại không tốt.

Gần nhất, Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng AFF cup 2012 diễn ra ở Thái Lan. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam giải đấu này cũng không được đánh giá cao so với các đối thủ khác trong khu vực. Nếu như vào các năm 2010 và 2012, Việt Nam được xếp vào diện ứng viên vô địch thì năm nay, triển vọng của thầy trò HLV Toshiya Miura không được đánh giá cao.

“Người hâm mộ Việt Nam chưa bao giờ hết yêu bóng đá. AFF cup cũng là giải đấu cao nhất khu vực. Có thể đây chỉ là trận giao hữu nên người hâm mộ còn chưa để ý. Theo tôi, khi chính thức bước vào vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ”, vị quan chức VFF nói.

Liên quan đội tuyển Việt Nam, sau khi ra Hà Nội, thầy trò HLV Toshiya Miura lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Palestine. Bất chấp thời tiết lạnh giá của Hà Nội, các tuyển thủ vẫn tập luyện rất chăm chỉ trước sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Nhật Bản. Sau giai đoạn rèn thể lực, ông Miura đang ưu tiên hoàn thiện kỹ-chiến thuật cho đội bóng. Dù đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng HLV Miura có vẻ như vẫn chưa yên tâm với khả năng dứt điểm của các tiền đạo cũng như sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Dự kiến, sau trận đấu với đội tuyển Palestine vào ngày mai, 9/11, ông Miura sẽ sang Thái Lan để theo dõi trận giao hữu của đội tuyển quốc gia nước này với Philippines. Dù không thành công ở các kỳ AFF cup gần đây, nhưng theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam, Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất tại AFF cup 2014. Trước đó, VFF khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin về các đối thủ trong khu vực để HLV Miura nghiên cứu.

MỚI - NÓNG