Hồ sơ những HLV… sợ vợ

Hồ sơ những HLV… sợ vợ
TP - Họ là những người hét ra lửa trên sân cỏ, chém gió bay cả tóc trong phòng thay đồ. Họ là những HLV nổi tiếng với quyền lực vô biên với các cầu thủ. Nhưng khi về nhà đối mặt với những bà vợ họ lại đột ngột hiền như nai. Khó tin nhưng đây là điều có thật!

Máy sấy... hết pin

Alex Ferguson không chỉ là môt HLV mà còn là người có quyền lực gần như tuyệt đối tại đội bóng hàng đầu thế giới, Quỷ đỏ M.U. Ông già gân người Scotland nổi tiếng là người nghiêm khắc và nóng tính. Ông từng chửi bới thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các cầu thủ khi họ không nghe lời (vụ chiếc giầy bay của Beckham?).

Thậm chí người ta còn làm đoạn quảng cáo miêu tả Alex Ferguson hò hét các cầu thủ trong phòng thay đồ đến mức mà nhiều trong số họ khô cả tóc. Biệt danh “máy sấy tóc” xuất hiện từ đó cho thấy tầm vóc ông trùm của chiến lược gia nổi tiếng có vô số danh hiệu và cả tước phong hiệp sĩ của hoàng gia Anh.

Sir Alex Ferguson và vợ Cathy Ferguson

Gia đình Sir Alex Ferguson.

Oai hùng là vậy nhưng khi về nhà Alex Ferguson chẳng là gì so với bà vợ Cathy Ferguson. Ý vợ là ý trời nên “ông già gân” cũng không phải là ngoại lệ. Cathy Ferguson không thích bóng đá nên chủ đề trong những cuộc chuyện trò trong gia đình nổi tiếng trong giới túc cầu này chỉ xoay quanh âm nhạc, phim ảnh, thời trang và cuộc sống.

Bà nội tướng này có tiếng nói quan trọng đến mức mà xuất hiện giai thoại cho rằng Alex Ferguson đã phải bỏ lỡ hai trận giao hữu với M.U vì chưa...dọn xong nhà cho vợ.

Ferguson có lần phải than vãn: “Bà ấy chẳng quan tâm gì đến bóng đá và những gì tôi làm được trong sự nghiệp. Thậm chí, khi tôi nhận được tước hiệu Hiệp sĩ, Cathy còn tỏ ra khó chịu và cằn nhằn: Chừng đó chưa đủ hay sao”.

Sir Alex Ferguson và vợ Cathy Ferguson
Sir Alex Ferguson và vợ Cathy Ferguson.

Tuy thế nhưng Cathy Ferguson là người bạn đồng hành, là hậu phương chung thủy của chiến lược gia nổi tiếng này trong suốt nửa thế kỉ qua. Bà yêu cuộc sống gia đình với 3 người con trai, các nàng dâu và một bầy cháu. Bóng đá không có trong suy nghĩ của Cathy Ferguson nhưng bà đã từng có một hành động khiến cả thế giới túc cầu phải cảm ơn. Năm 2002, khi Alex Ferguson có ý định giải nghệ, bà đã khuyên ông tiếp tục công việc.

Với một người phụ nữ như thế, Alex Ferguson không sợ mới là lạ!

Người đặc biệt hóa bình thường

Mourinho luôn huênh hoang ví mình là “Người đặc biệt” nhưng kì thực ông là người...sợ vợ. Điều này được chính ông bà Felix Mourinho và Mario Ledo (bố mẹ của Mourinho) thừa nhận: “Nó (Mourinho) chẳng bao giờ dám ho he điều gì trước mặt Tami”.

Thế giới bóng đá của Mourinho khá hào nhoáng với những tuyên bố ồn ào và các hành động gây sốc. Nhưng cuộc sống riêng tư của chiến lược gia người Bồ này có phần phẳng lặng, với một gia đình hạnh phúc cùng người vợ Matilde (tên thân mật là Tami), hai đứa con đẹp như thiên thần.

Jose Mourinho dạo phố cùng vợ Tami
Jose Mourinho dạo phố cùng vợ Tami.

Đó là mối tình thanh mai trúc mã, khi họ quen nhau cách đây hơn 30 năm khi Mourinho 17 tuổi còn Tami 15 tại Setubal (Bồ Đào Nha). Họ cưới nhau năm 1989 và Tami quyết định hy sinh tất cả vì sự nghiệp của chồng. Người phụ nữ này đặc biệt dị ứng với giới truyền thông và chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí hay truyền hình.

Mourinho cũng khá kín tiếng khi nói về việc gia đình, ngoại trừ một lần hiếm hoi ông trả lời trên tờ Caracas: “Ở nhà vợ tôi mới là người đặc biệt”. Dường như bóng đá không tồn tại khi bước qua ngưỡng cửa căn nhà vợ chồng vị chiến lược gia nổi tiếng thế giới này.

Khi Mourinho chuyển qua làm HLV tại Chelsea, báo chí Anh vốn tọc mạch tìm đủ mọi cách để phơi bày chuyện riêng tư của cặp đôi bí ẩn Mourinho-Tami nhưng vô hiệu. Họ chỉ khai thác được vài thông tin nhỏ giọt từ những người hàng xóm, “Ông ấy có vẻ như rất biết nghe lời bà xã. Và hễ Tami yêu cầu đưa đi mua sắm hay đi nghỉ ở đâu thì cho dù bận bịu đến mấy Mourinho cũng thu xếp thời gian và làm ngay lập tức”.

Xuất hiện những giai thoại cho thấy Mourinho thường than thở với các chiến hữu rằng mình có thể áp đảo được mọi đối thủ trên sân cỏ nhưng lại lép vế trước bà xã. Thậm chí có người còn vui mồm tiết lộ đôi khi Mourinho phải khốn khổ tiêu pha dè xẻn để dành tiền hút thuốc lá khi mọi khoản tiền trong gia đình đều do bà Tami giữ “tay hòm chìa khóa”.

Có lẽ chính vì cùng cảnh ngộ râu quặp nên Ferguson và Mourinho khá thân thiết với nhau. Họ thường nhấm nháp đối ẩm vài ly rượu vang sau mỗi trận đối đầu căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo. Trong câu chuyện của hai nhà cầm quân lừng danh thế giới hẳn phải có những lời than thở vì bị các bà vợ đàn áp. Cũng may, họ chỉ sợ vợ mình chứ chưa sợ... vợ người khác.

Những anh chàng...coi trời bằng vung

Van der Vaart không phải là một anh chàng vũ phu. Tiền vệ sáng tạo người Hà Lan trông khá thư sinh và bảnh trai nhưng cũng có thời điểm anh không kiềm chế được mình. Đúng thời điểm giao thừa năm 2013, anh chàng này đổ đốn sinh ra thói....đánh vợ.

Rafael Van de Vaart mặn nồng cùng cô vợ siêu mẫu Sylvia Van der Vaart
Rafael Van de Vaart mặn nồng cùng cô vợ siêu mẫu Sylvia Van der Vaart.

Trong một bữa tiệc với sự có mặt của rất đông quan khách, Van der Vaart đã giở thói vũ phu với người vợ siêu mẫu Sylvia Van der Vaart. Mâu thuẫn này khiến cuộc hôn nhân ‘đẹp như mơ’ kéo dài hơn 10 năm này suýt nữa tan vỡ nhưng may sao cựu cầu thủ của Real Madrid đã kịp thời hối lỗi.

Trong danh sách những cầu thủ có thói quen đánh vợ (hoặc bạn gái) từng bị báo chí điểm mặt còn có tuyển thủ Pháp William Gallas, tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf, cựu danh thủ nổi tiếng của Liverpool Stan Collymore, tiền vệ Stewart Downing....

Dàn thiên lý nhà ngài Giáo sư

Bà Annie Brosterhous, một cựu VĐV bóng rổ, là một người phụ nữ của gia đình hết sức tuyệt vời. Bà là người đứng sau lặng thầm giúp đỡ cho những thành công của một HLV nổi tiếng thế giới bóng đá là Arsene Wenger, người được mệnh danh là Giáo sư.

“Giáo sư” Arsene Wenger và vợ Annie Brosterhous
“Giáo sư” Arsene Wenger và vợ Annie Brosterhous.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp không phải là mẫu đàn ông...ngoan ngoãn. Cách đây 2 năm, báo chí phát hiện vị giáo sư dù già những vẫn thích chơi...trống bỏi. Ông cặp kè với nữ rapper Sonia Taner, 39 tuổi (chỉ đáng tuổi con mình). Biết hết những điều đó nhưng bà Annie Brosterhous không hề nổi đóa lên giống như những ‘Sư tử Hà Đông’ khác.

Bà coi như không có chuyện gì xảy ra và lặng lẽ giải quyết mọi chuyện sau cánh cửa gia đình chứ không làm ầm ĩ trên báo chí. Chính cách làm ‘lạt mềm buộc chặt’ ấy khiến vị Giáo sư khả kính Wenger càng cảm thấy kính trọng và...sợ bà vợ của mình hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG