Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hạnh phúc với 'bình thường gia'

Gia đình nhỏ của hoa khôi số 1 bóng chuyền Việt Nam một thời. Ảnh: FBNV.
Gia đình nhỏ của hoa khôi số 1 bóng chuyền Việt Nam một thời. Ảnh: FBNV.
Ngay thời đỉnh cao, ngôi sao số 1 làng bóng chuyền Kim Huệ cũng chưa từng thân quen với đại gia nào. Cô nên duyên và hạnh phúc với một “bình thường gia”.

Câu “chân dài – đại gia” không hẳn đã chuẩn xác với bóng chuyền, mà điển hình là Kim Huệ. Từ năm 2002 đến 2007, phụ công thuộc loại hay nhất Đông Nam Á (từng ba lần nhận danh hiệu hoa khôi tại các giải quốc tế) "nổi như cồn". Thậm chí, cô gái cao 1,80 m đã tạo ra cơn sốt bóng chuyền nữ hầm hập từ các nhà thi đấu cho đến màn hình.

Doanh nghiệp nhiều nơi còn sẵn sàng tổ chức cả giải đấu mời ĐT Việt Nam về chỉ để mọi người được giao lưu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sự cá tính và tài năng của Huệ. Chân dài đất Hà thành này cũng là nguyên nhân gián tiếp đưa nhiều doanh nhân tài trợ, hay có những khoản thưởng “nóng” đáng kể cho ĐT Việt Nam, đơn cử như hợp đồng kỷ lục 6 tỷ đồng trong 3 năm của một đại gia đất mỏ.

Thực tế, nhiều đại gia, doanh nhân giàu có đã dành cho cá nhân Huệ sự quan tâm, săn đón đặc biệt. Có người đã dành nhiều thời gian, công sức, hàng năm trời để “đeo bám” Huệ một cách nghiêm túc và chân thành.

Chỉ có điều, với quan điểm và phong cách rất riêng, Huệ trân trọng song chỉ coi tất cả giống như những người hâm mộ yêu mến mình trên thảm đấu chứ ngoài đời lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức… xã giao không hơn không kém.

Huệ luôn xác định mình là dân bóng chuyền, gắn với thảm đấu. Nói cách khác, chân dài này thấy mình không hợp với đại gia. Huệ chỉ biết sơ sơ, chứ thực sự không thân với “ông” hay “anh” đại gia nào cả. Đế tránh những sự phức tạp, Huệ luôn chủ động giữ khoảng cách rất rõ ràng, đến nỗi còn bị mang tiếng oan là “chảnh”.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hạnh phúc với 'bình thường gia' ảnh 1

Kim Huệ sở hữu nét đẹp đài các, thu hút phái mày râu.

Năm 2007, ở tuổi 24, Huệ lên xe hoa trong sự bất ngờ và không ít ngẩn ngơ đối với nhiều fan. Ai cũng tưởng ý trung nhân của sao bóng chuyền số 1 phải “oách” lắm, song kỳ thực là một anh chàng cùng tuổi, gần nhà rất bình dị, làm nghề kinh doanh tự do mà như Huệ nói vui thì là “bình thường gia”.

Ông xã của chị cũng không liên quan gì đến thể thao, mà chỉ là người yêu bóng chuyền. Chị cũng thấy buồn cười xung quanh những thắc mắc chuyện riêng của mình, chuyện lấy chồng với Huệ đơn giản là yêu, hợp và duyên.

Sau 7 năm, hai vợ chồng Huệ đã chung sức tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc, với một cô con gái xinh xắn, dễ thương, và điều đáng nói cả hai đều đang trên đường trở thành doanh nhân thành đạt, theo cách riêng của mình. Họ đang sở hữu hai cửa hiệu cắt tóc và xăm nghệ thuật, cùng một quán cà phê rất đắt khách và có chất riêng ở Hà Nội.

Ngoài việc hỗ trợ cho chồng, mới đây, Huệ còn làm bà chủ bán hàng trực tiếp, với các sản phẩm quần áo, giày, mỹ phẩm chất lượng cao nhập ngoại, và cũng đang rất thành công. 

Để chuẩn bị cho các kế hoạch lâu dài, tuyển thủ từng dự 6 kỳ SEA Games còn tranh thủ theo học thêm chương trình Đại học chuyên ngành kế toán tài chính, bên cạnh tấm bằng cử nhân thể dục thể thao.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hạnh phúc với 'bình thường gia' ảnh 2

Kim Huệ cùng cô con gái đáng yêu. Ảnh: Q.T.

Dù phải trải mình ra với rất nhiều mảng kinh doanh, học hành song bóng chuyền vẫn luôn được Kim Huệ “định vị” ở trung tâm. Chị vừa hoàn thành xuất sắc mùa giải VĐQG thứ 16 liên tiếp – một kỷ lục của làng thể thao Việt, tiếp tục đóng vai trụ cột giúp cho đội bóng Ngân hàng Công thương Việt Nam đứng trong Top 3. Không chỉ luôn tập luyện, thi đấu một cách chuyên nghiệp, Huệ được quy hoạch để làm đầu tàu cho CLB giàu tham vọng.

Có thể trong tương lai gần, người yêu bóng chuyền sẽ thấy một HLV Kim Huệ mẫn cán và sắc sảo, bên cạnh vai bà chủ thành công.

Theo Phúc Vinh

Theo Zing
MỚI - NÓNG