Thủ môn Trần Minh Quang đã phải vào lưới nhặt bóng đến 8 lần trong cuộc đọ sức với đội bóng vô địch Cúp Liên đoàn Hàn Quốc.
Không thành công trong loạt trận khởi đầu ở V-League, HLBĐ đến Hàn Quốc với những đôi chân nặng như đeo đá và các học trò của HLV Arjham Somgamsuk gần như không có cơ hội nào trước Busan I’Park.
3 chân sút ngoại của đội bóng hàng đầu Hàn Quốc là Luciano, Popo (Brazil) và Felix (Cameroon) đã tha hồ làm mưa làm gió trước hàng phòng ngự co cụm của HLBĐ.
Phút 28, Lee Jong-kwan xé toang hàng thủ cánh trái của HLBĐ, lật bóng vào trung lộ, Luciano bật cao đánh đầu tung lưới Minh Quang, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. 10 phút sau, Felix nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo của Busan I’Park.
Dusit ghi bàn danh dự cho HAGL Ảnh: Phùng Giang |
Sang hiệp hai, Busan I’Park lần lượt ghi thêm 5 bàn thắng vào lưới HLBĐ do công của Luciano, Popo, Felix, Bae Hyo-song và Kim Yoo-jin. Phút 78, hậu vệ Đỗ Xuân Hùng trong một nỗ lực cản phá đã tự đưa bóng vào lưới nhà, ấn định tỷ số chung cuộc 8-0 nghiêng về Busan I’Park,
Cũng trong chiều nay, HAGL dù được thi đấu trên sân nhà Pleiku song đã không thể gây được bất ngờ trước đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á Suwon Bluewings.
Gần như không phải bung hết sức, đội khách vẫn ghi được đến 5 bàn thắng vào lưới HAGL. Phải đến gần cuối trận, HAGL mới gỡ được 1 bàn danh dự từ chấm phạt 11m do công của Dusit.
Lượt trận thứ hai của AFC Champions League sẽ diễn ra vào ngày 16/3.