Hoà Phát - “hiện tượng” tháng đầu

Hoà Phát - “hiện tượng” tháng đầu
Sau 5 loạt trận, Hoà Phát được 8 điểm, ngang điểm với GĐT Long An, Bình Dương, HA Gia Lai, Đà Nẵng, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng chỉ vì kém các chỉ số phụ...

Động viên các cầu thủ, HLV và các đội bóng V-League 2005, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng nhà tài trợ Number One phối hợp tổ chức bình chọn “Giải thưởng hàng tháng” từ tháng 2-7/2005, với giải thưởng 10 triệu đồng cho đội bóng xuất sắc nhất trong tháng  và 5 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng.

Tổng số phiếu bầu chọn là 30 phiếu, trong đó 5 phiếu dành cho 5 đại diện Liên đoàn (có mặt tại các trận đấu hàng tuần) và 25 phiếu dành cho ban thể thao các báo, đài. Lá phiếu tháng đầu tiên nhóm PVTT Tiền Phong bầu chọn đội bóng Hoà Phát Hà Nội và cầu thủ Das Silva của Hoà Phát Hà Nội cho 2 danh hiệu trên.

Sau 5 loạt trận, Hoà Phát được 8 điểm, ngang điểm với GĐT Long An, Bình Dương, HA Gia Lai, Đà Nẵng, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng chỉ vì kém các chỉ số phụ. Một thành tích không chỉ “coi được” mà còn là hết sức ấn tượng nếu nhìn vào thực lực của đội bóng mới lên hạng này.

Là đội bóng “đuối” nhất trong 12 đội V-League 2005, yếu đến nỗi chưa khai mạc giải nhưng Hoà Phát đã  “bị chấm” cho 1 suất xuống hạng. Biết phận mình, ngay lập tức Hoà Phát đã làm một cuộc “tổng thu gom” các cầu thủ hoặc đã hết thời hoặc không thành công ở tứ xứ về thành đội bóng.

Cách làm giật gấu vá vai này cũng chính là lý do khiến nhiều người không tin tưởng đội bóng sẽ tồn tại. Cựu Huấn luyện viên Hải Phòng Trần Bình Sự được mời về nắm đội.

Ông ký hợp đồng với 2 VĐV của đội trẻ Brazil từng tham gia Agribank Cup là Mauro Dos Santos, Valdnei Dos Santos, 2 VĐV Brazil khác là Rogerio Correia và Jucelio Das Silva cũng lần lượt đến thử việc và trở thành thành viên của đội. Với cựu thủ môn Sông Đà Nam Định Essele, họ trở thành “bộ ngũ” của Hoà Phát.

Trước giải Hoà Phát đã nỗ lực luyện tập, tham gia một số giải trong nước. “Biết thân, biết phận”, Hoà Phát chọn và luyện tập những chiến thuật phòng ngự – phản công.

Hoà Phát đã làm chuyện bất ngờ đầu tiên khi chiến thắng Á quân mùa giải 2004 Sông Đà Nam Định 3-2 trên sân nhà. Trận thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các học trò của ông Trần Bình Sự. Nó làm các cầu thủ tự tin hơn,  mặc cảm về đội bóng hạng nhất không còn tồn tại. Họ cảm thấy mình có thể chơi ngang ngửa trước tất cả các “đại gia bóng đá”.

Tiếp theo là 2 trận hoà trước LG Hà Nội ACB và M.Hải Phòng. Rồi trận thắng nghẹt thở (dù có phần may mắn) 3-2 trước Pjico.Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh mới làm cho những người từng coi thường Hoà Phát phải gật gù khen ngợi.

Trận đá trên sân đối phương thứ 2 diễn ra trên sân Chi Lăng Đà Nẵng tuy thua nhưng được coi là trận hay nhất trong 5 trận vừa qua của Hoà Phát.

Sự thành công của đội gắn liền với 3 cầu thủ ngoại. Cặp tiền đạo Das Silva - Dos Santos và một người ở tuyến tiền vệ là Rogerio Correia hình thành một tam giác rất lợi hại. Rogerio là thủ lĩnh ở tuyến tiền vệ bởi tầm hoạt động rộng, chơi thông minh và biết chuyền những quả bóng “theo đơn đặt hàng” của cặp tiền đạo.

Bên cạnh đó, Quang Trường, Hồng Việt, Đức Lam, Đình Quý  luôn chơi hết mình để giành giật khu trung tuyến. Das Silva và Dos Santos (đặc biệt là Das Silva) là những tiền đạo mà nhiều huấn luyện viên Việt Nam phải mơ ước, hiện đang là cặp tiền đạo chơi hiệu quả nhất ở V-League. Das Silva đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn (5 bàn), Dos Santos cũng ghi được 2 bàn.

Das Silva sinh năm 1976, cao 1m80, nặng 76kg từng chơi cho đội Despotiva Tcolieka ở Mexico. Huấn luyện viên Trần Bình Sự nói rằng Das Silva là “của hiếm”, có kỹ thuật dứt điểm điêu luyện, rất tỉnh táo trong khu vực 16m50, có ý thức đồng đội cao. Bình quân mỗi trận Das Silva ghi 1 bàn thắng, bỏ xa 2 vua phá lưới 2 mùa trước là Amaobi và Achilefu.

Điều khiến cặp tiền đạo Das Silva - Dos Santos trở thành nguy hiểm chính là khả năng độc lập tác chiến của họ. Hoà Phát chơi phòng ngự - phản công, một chiến thuật rất cần những tiền đạo biết tự mình xoay sở và biết chớp thời cơ như hai cầu thủ trên.

Hoà Phát đang là đội ghi được nhiều bàn thắng thứ 2 của giải - 9 bàn, chỉ sau GĐT Long An (10 bàn). Gần 2 bàn mỗi trận, một con số “không tưởng” với 1 đội bóng mới lên hạng. Và chỉ riêng với việc đang nằm trong nhóm 5 đội ngang điểm dẫn đầu (có cả đương kim vô địch HA Gia Lai), tân binh Hoà Phát Hà Nội thực sự trở thành “hiện tượng”  tháng đầu V-League. 

MỚI - NÓNG