Hòa Phát thua tức tưởi trên sân nhà

Hòa Phát thua tức tưởi trên sân nhà
Uể oải, yếu ớt và mờ nhạt là lối chơi Hòa Phát đã thể hiện trong trận gặp Khánh Hoà trên sân Hàng Đẫy, để rồi chịu thất bại 0-1. HLV Vương Tiến Dũng cho rằng đây là trận thua "không thể biện minh".
Hòa Phát thua tức tưởi trên sân nhà ảnh 1

Sau thất bại 0-1, HLV Vương Tiến Dũng của Hòa Phát đứng thừ người trong khu vực huấn luyện, phóng cặp mắt sang phần sân bên cạnh và buồn lòng chứng kiến mà ăn mừng chiến thắng của đội khách đến từ Khánh Hoà.

Một nỗi buồn dâng lên trong nhà cầm quân họ Vương bởi cách đây 5 vòng đấu, đội bóng của ông còn chễm chệ trên vị trí đầu bảng, còn giờ đây, chỗ đứng của họ là vị trí áp chót đồng thời trở lại thực tại với mục tiêu trụ hạng - nhiệm vụ sẽ rất khó khăn ở lượt về.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Ngọc Hảo chia vui với các học trò và nhận lời chúc mừng của ông Trần Vĩnh Lộc, cựu Giám đốc Sở TDTT Khánh Hoà.

Các cầu thủ đến từ vùng duyên hải miền trung không giấu được những nụ cười hạnh phúc, dù trên gương mặt của họ, những giọt mồ hôi mệt nhọc chảy không ngừng.

Cả Hòa Phát và Khánh Hoà đều nỗ lực hết mình ở trận cuối cùng của lượt đi, với hy vọng cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng, giành ưu thế đôi chút trong cuộc chiến trụ hạng được cho là diễn ra rất khốc liệt ở phần còn lại của mùa bóng.

Tuy nhiên, chỉ có các vị khách đến từ vùng duyên hải miền trung thực hiện được điều đó, với sự cơ động của 2 ngoại binh cùng một dàn cầu thủ nội chất lượng.

Ngoài thành công về mặt triển khai lối chơi, các cầu thủ Khánh Hoà còn "cách ly" được hàng tiền vệ với hàng tiền đạo của đối thủ đồng thời buộc hàng thủ cũng như thủ thành Hòa Phát phải bộc lộ sai lầm.

Trái lại, dù là đội chủ nhà nhưng Hòa Phát đã thể hiện một khuôn mặt uể oải, yếu ớt và cạn kiệt ý tưởng và để rồi chịu thất bại, sau pha dứt điểm thành bàn của đội trưởng Trần Thiện Hảo ở phút 59.

Đã tập trên sân Hàng Đẫy 10 ngày nay, Khánh Hoà không còn cảm giác là khách trong cuộc đối đầu với Hòa Phát chiều nay và họ chủ động dâng lên tấn công ngay từ đầu.

Liên tục, những pha tấn công từ cánh trái được tổ chức, với sự cơ động của Tấn Điền và Ánh Cường. Ngoài ra, các tiền vệ Khánh Hoà cũng cầm trịch được trận đấu, ngay cả khi Hòa Phát tung nốt tiền vệ Ngô Quang Trường vào sân.

Trong thế trận ép sân như vậy, bàn thắng đến với đội khách như một hệ quả tất yếu. Phút 59, một đường bóng xuất phát từ cánh trái, thủ quân Trần Thiện Hảo đón đường chuyền của đồng đội rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ của Hòa Phát gần như tê liệt, dù Quang Trường mà trước đó là Văn Lưu cùng Antonio Padiha nỗ lực hết mình. Do vậy, tiền đạo Williams Dos Santos và Vagner (sau đó là Trường Huỳnh Điệp) hầu như không có cơ hội nào.

Tất cả những gì mà Hòa Phát thể hiện được chỉ là cú sút tung lưới Khánh Hoà ở phút 30 của Võ Đức Lam nhưng không được công nhận, do lỗi đẩy người.

Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng buồn rầu: "Hòa Phát xứng đáng chịu thất bại. Chúng tôi đã thể hiện phong độ tồi nhất kể từ đầu mùa. Hàng thủ mắc sai lầm, tiền vệ không đủ khả năng dẫn dắt lối chơi và các tiền đạo không gây được đột biến là nguyên nhân tổng hợp dẫn đến thất bại của Hòa Phát".

Còn HLV Nguyễn Ngọc Hảo cho rằng: "Chúng tôi đã tập luyện hết mình trong cả mùa bóng và được đền đáp xứng đáng. Khánh Hoà đã may mắn khi ghi được bàn duy nhất và giành chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn. Tôi muốn cảm ơn các học trò của mình. Họ đã cố hết sức để có được thành quả này".

Theo Minh Hải
Vnexpress

MỚI - NÓNG