Hoàng Anh Gia Lai - 'Hữu danh vô thực'?

Hoàng Anh Gia Lai - 'Hữu danh vô thực'?
TP - Hai trận ra quân của cựu vô địch HAGL ở mặt trận V-League 2010 thật đáng quên. Thua Khatoco Khánh Hòa và thua Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Pleiku đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của HAGL.
Hoàng Anh Gia Lai - 'Hữu danh vô thực'? ảnh 1
Hoàng Anh Gia Lai tại giải V-League - Ảnh T.Vũ

Viễn cảnh sự khởi đầu ì ạch trong mùa trước lại hiện về, khi đó HAGL dù có cả Thonglao và Lee Nguyễn cũng đã thua những trận đầu mùa, khiến HAGL từ một đội tham vọng vô địch với những tuyên bố mạnh mẽ đầu mùa thì vào những vòng cuối mùa mới biết mình trụ hạng.

Giờ đây, sau 5 mùa giải liên tiếp lỡ hẹn, tham vọng giành lại ngôi vương của HAGL đã sớm lung lay sau hai trận thua trước Khatoco Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội. Có vẻ như HAGL lại hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch.

Tiền vệ số 1 Thái Lan Dasakorn Thonglao dù mấy mùa không gặt hái thành công ở đội bóng phố núi nhưng sự thiếu vắng Thonglao ở giữa sân, giờ mới thấy khó ai lấp được chỗ trống mà anh để lại.

Sau khi Thonglao ra đi, ngôi sao được kỳ vọng nhất Lee Nguyễn (vì nhiều lý do) vẫn chưa tìm lại phong độ xuất sắc vốn có, trong khi những vệ tinh xung quanh như Đoàn Văn Sakda, Duy Quang, Thái Dương, Tăng Tuấn… và dàn cầu thủ ngoại đều chỉ ở tầm trung.

Tuyến trên thường bỏ lỡ cơ hội còn tuyến dưới thì lỏng lẻo và quá nhiều sai sót là hình ảnh của HAGL bây giờ. Thực ra, điều này đã xuất hiện từ mùa trước nhưng mùa này HAGL vẫn chưa khắc phục được.

Sự lúng túng trong việc chọn nhân sự của HLV Kiatisuk thể hiện rõ trong 2 trận ra quân đầu mùa này. Nếu ở trận khai mạc gặp Khánh Hòa, HAGL tập trung 2 suất ngoại binh cho tuyến trên, còn hàng hậu vệ bố trí toàn cầu thủ nội thì tuyến phòng thủ vẫn không chắc chắn khi bị thủng lưới 4 lần.

Trận thứ 2 trên sân Pleiku, HAGL gia cố hàng thủ bằng 2 suất ngoại binh (trung vệ và thủ môn) lại vẫn bị thủng lưới 2 bàn.

Điều này trái với hình ảnh HAGL ở Navibank Cup diễn ra trước thềm V-League tại TPHCM khi hàng thủ của HAGL không để lọt lưới bàn nào suốt giải.

Nhưng khi đó, ngoài thủ môn Shihavy trong khung thành thì trước mặt có Marcelo, Benzamin thay nhau bọc lót rất tốt. Giờ thì trung vệ Đoàn Marcelo vẫn chưa được nhập tịch để khỏi soán chỗ một cầu thủ ngoại.

Chức vô địch ở cúp Liên đoàn TPHCM như thêm ru ngủ HAGL... Có vẻ như ở đó, Khánh Hòa và Đồng Tháp đá chơi còn HAGL và Navibank Sài Gòn thì đá thật, nên hai đội này vào chung kết. Hệ quả là giờ cả hai đội đều ở nhóm chót bảng V-League qua hai trận.

Ngôi vô địch ở giải tập huấn này càng thêm huyễn hoặc đội bóng phố núi khi 6 năm trước họ cũng vô địch giải này và cũng đánh bại chủ nhà Thép miền Nam Cảng Sài Gòn trong trận chung kết, để rồi cuối mùa vô địch V-League.

Nhưng giờ đây, từ ngôi vô địch giải giao hữu Navibank đến ngôi vô địch V-League là điều hoàn toàn khác. HAGL giờ vẫn có Kiatisuk nhưng khác xa với thời HAGL mà Kiatisuk là một tiền đạo.

Thời đó, ngoài sự nể trọng về chuyên môn, giới hâm mộ bóng đá và kể cả các đối thủ đều mến mộ HAGL và gọi đó là Dream Team của Việt Nam. Lúc đó, HAGL đi đá sân nào là sân đó cháy vé, bởi người hâm mộ muốn xem Kiatisuk và HAGL chơi bóng như thế nào. Còn giờ đây, mọi chuyện đã là dĩ vãng.

Kể từ sau lần vô địch cuối cùng năm 2004, chỉ 1 lần HAGL có mặt trong tốp 3 đội mạnh nhất. Biệt danh “đại gia” đã mai một đi khá nhiều, trong lúc bóng đá VN và các CLB khác đã thay đổi rất nhiều để vươn lên thì HAGL vẫn loay hoay chưa thoát ra khỏi công thức cũ là trọng dụng cầu thủ cũng như HLV Thái.

Đã ba mùa bóng rồi mà HAGL vẫn không thể nào tìm được cách khắc chế được những đội hạng trung như Khatoco Khánh Hòa hoặc Hòa Phát Hà Nội mới lên hạng.

Những gì mà HAGL đang thể hiện không cho thấy họ hướng tới ngôi vô địch. Với các HLV lão luyện, có lẽ nhìn HAGL thi đấu 2 trận vừa qua là họ đã bắt bài lối đá của đội bóng phố núi.

Phải chăng HAGL giờ thi đấu thiếu điểm nhấn, kiểu thiếu một chân sút ngoại tầm cỡ như Đà Nẵng (Almeida mùa trước và Caston Merlo mùa này), hoặc Timothy của Đồng Tháp mùa rồi hay một trung vệ thép án ngữ trước khung thành.

HLV Kiatisuk là người hiểu vấn đề của HAGL hơn ai hết, nhưng có lẽ ông cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Hai trận thua ngay đầu mùa giải chắc chắn không phải là thảm họa với HAGL.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...