Sự kiện: SEA Games 30
Hoàng tử Brunei đá chính trước U22 Việt Nam dù đăng ký dự bị
TPO - Không có tên trong danh sách đội hình chính của U22 Brunei trước U22 Việt Nam, nhưng Faiq Bolkiah vẫn ra sân ngay từ đầu.

Báo Thái Lan: ‘Đức Chinh lập poker, U22 Việt Nam thắng dễ Brunei’
Chia tay đội tuyển, tiền đạo Anh Đức mở khách sạn hạng sang
Bóng đá nam SEA Games 30: Chủ nhà U22 Philippines thoát thua Campuchia
M.U hòa cay đắng Sheffield, cổ động viên đòi sa thải HLV Solskjaer
Bị chủ nhà 'chơi khó', U22 Thái Lan tự thuê sân tập riêng
Sự việc kể trên xảy ra trong trận khai mạc môn bóng đá nam ở SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei diễn ra chiều nay. Tiền đạo nổi tiếng về độ giàu có của U22 Brunei, Faiq Bolkiah không có tên trong danh sách đăng ký đội hình chính nhưng vẫn ra sân ngay từ đầu trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Faiq Bolkiah là cháu của Quốc vương Brunei, Hassan Bolkiah và được biết đến nhờ khối tài sản khổng lồ của gia đình. Năm 2016, tiền đạo này được ký hợp đồng với Leicester City.
Theo quan sát của phóng viên có mặt tại sân Imus Grandstand, Faiq Bolkiah đã khởi động với một trợ lý riêng và vào sân thay cho một cầu thủ khác trước khi trận đấu bắt đầu. Tiền đạo số 9 thậm chí chơi hết hiệp 1.
Sau trận, HLV U22 Brunei, Aminuddin Jumat từ chối nói quá sâu về vấn dề này. Trả lời các phóng viên, ông Jumat cho biết: “Cậu ấy nằm trong kế hoạch chiến thuật của chúng tôi. Tôi cũng không thể nói gì nhiều hơn với các bạn”.
Bên cạnh đó, HLV Aminuddin Jumat cũng công nhận U22 Việt Nam quá mạnh với đội bóng của ông. HLV này nói thêm: “Kế hoạch của chúng tôi là phòng ngự chặt, cố gắng cầm bóng và tổ chức lối chơi như một đội bóng thực thụ. Tuy vậy, kế hoạch này không thành vì U22 Việt Nam quá mạnh. Dù sao tôi cũng hài lòng vì các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình và tuân thủ chiến thuật của đội”.
Faiq Bolkiah là cháu của Quốc vương Brunei, Hassan Bolkiah và được biết đến nhờ khối tài sản khổng lồ của gia đình. Năm 2016, tiền đạo này được ký hợp đồng với Leicester City.
Theo quan sát của phóng viên có mặt tại sân Imus Grandstand, Faiq Bolkiah đã khởi động với một trợ lý riêng và vào sân thay cho một cầu thủ khác trước khi trận đấu bắt đầu. Tiền đạo số 9 thậm chí chơi hết hiệp 1.
Sau trận, HLV U22 Brunei, Aminuddin Jumat từ chối nói quá sâu về vấn dề này. Trả lời các phóng viên, ông Jumat cho biết: “Cậu ấy nằm trong kế hoạch chiến thuật của chúng tôi. Tôi cũng không thể nói gì nhiều hơn với các bạn”.
Bên cạnh đó, HLV Aminuddin Jumat cũng công nhận U22 Việt Nam quá mạnh với đội bóng của ông. HLV này nói thêm: “Kế hoạch của chúng tôi là phòng ngự chặt, cố gắng cầm bóng và tổ chức lối chơi như một đội bóng thực thụ. Tuy vậy, kế hoạch này không thành vì U22 Việt Nam quá mạnh. Dù sao tôi cũng hài lòng vì các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình và tuân thủ chiến thuật của đội”.
Cùng chuyên mục

V-League trở lại đẹp và lạ

Tiger Woods trở lại khi nào sau tai nạn ô tô nghiêm trọng?

Bale lập cú đúp, Tottenham vùi dập Burnley

Pepe toả sáng, Arsenal ngược dòng hạ Leicester

Võ sĩ Thái giơ mặt ăn đấm, vừa đánh vừa 'diễn hề'

Bóng đá Anh phát sốt vì siêu phẩm bọ cạp

Thanh Hóa tiếp tục nhận tin xấu sau khi chịu đền tiền cho HLV Lopez
