Học trò vỡ gối, Jurgen Klopp giận sôi máu

Tình huống chấn thương nghiêm trọng của Dejan Lovren.
Tình huống chấn thương nghiêm trọng của Dejan Lovren.
TPO - Chứng kiến Dejan Lovren chấn thương nặng ở đầu gối và rồi Liverpool bị West Brom cầm hòa 2-2, HLV Jurgen Klopp đã không giữ nổi bình tĩnh. Ông không thèm bắt tay đồng nghiệp Tony Polis và chỉ trích lối chơi bạo lực của đội khách.
Vòng 16 Premier League, Liverpool tiếp đón West Brom trên sân nhà Anfield. Chiến thắng là điều mà HLV Jurgen Klopp cùng các học trò hướng tới, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trước lối chơi khó chịu của đội khách, “Lữ đoàn đỏ” đành ngậm ngùi chia điểm với tỷ số 2-2. Tuy vậy, mọi thứ không dừng lại ở những bàn thắng, mà còn cả những tình huống thừa bạo lực trên sân.
Phút 74 của trận đấu, trong 1 pha tranh bóng 50-50, Craig Gardner đã đạp trúng bóng nhưng đà lao khiến chân của anh cũng đạp thẳng vào đầu gối của Dejan Lovren. Cú đạp quá mạnh khiến đầu gối Lovren chảy máu trong khi trung vệ này thét lên cực kỳ đau đớn. Ngay sau đó, trận đấu được tạm dừng để các bác sĩ vào sơ cứu cho Lovren. Sau 5 phút được sơ cứu và nẹp cố định chân trái, trung vệ của Liverpool đã phải rời sân bằng cáng.
Ở tình huống này trọng tài đã bị che mất tầm nhìn, nếu không Gardner rất dễ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp cho dù phá bóng thành công. Hiện chưa rõ Lovren có bị gãy xương hay không, nhưng căn cứ vào những gì đã xảy ra, nhiều khả năng trung vệ này đã phải chịu chấn thương rất nặng.
Chứng kiến cậu học trò có dấu hiệu bị vỡ đầu gối, cùng với đó là nhiều pha bóng vào bóng ác ý của các cầu thủ đội khách, HLV Jurgen Klopp đã không giữ nổi bình tĩnh. Đứng bên ngoài đường pitch, ông liên tục lắc đầu ngán ngẩm rồi phàn nàn với trợ lý trọng tài. Thậm chí khi trận đấu khép lại, nhà cầm quân người Đức còn không thèm bắt tay đồng nghiệp Tony Polis vì để các học trò chơi bóng theo phong cách triệt hạ đối phương.

“Tôi không phải một kẻ đạo mạo để có thể bỏ qua những gì vừa diễn ra nhằm duy trì một phép lịch sự. Đây không phải một trận giao hữu để mà bắt tay. Hơn nữa họ đã biến nó thành một trận cầu bạo lực. Tôi nói chuyện với ông ấy (Tony Polis) về tình huống của Lovren và ông ấy nói rằng nó hoàn toàn bình thường trong bóng đá. 

Vậy đấy, cầu thủ của tôi suýt vỡ gối và có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn, còn họ thì nói rằng nó không đáng bận tâm”, HLV Jurgen Klopp giải thích lý do vì sao ông từ chối bắt tay đồng nghiệp Tony Polis sau trận đấu.

MỚI - NÓNG