Hơn nửa thế giới chống lại Sepp Blatter

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lúng túng hứng cơn mưa tiền trong buổi họp báo. Ảnh: AP
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lúng túng hứng cơn mưa tiền trong buổi họp báo. Ảnh: AP
TP - Ông Blatter được dự báo khó có thể trụ lại cương vị Chủ tịch FIFA trong ngày bầu cử lại, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 sang năm.

Vụ điều tra của cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI) nhằm vào các quan chức FIFA với kết cục 7 người, gồm cả lãnh đạo cấp cao như Phó chủ tịch Jeffrey Webb đã giáng 1 đòn mạnh vào uy tín của ông Sepp Blatter. Ở tuổi 79, nhà lãnh đạo bóng đá thế giới người Thụy Sỹ bị cho là quá già để có thể tạo nên sức bật mới cho FIFA.

Trên thực tế, với việc chấp nhận một cuộc bầu cử bất thường, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 năm sau trong cuộc họp Đại hội đồng FIFA, ông Sepp Blatter gần như đã đầu hàng trước sức ép từ phía các đối thủ. Truyền thông phương Tây đưa tin, ông Blatter sẽ không tranh cử nữa mà sẽ rút lui. Hôm 20/7 vừa qua, ông Blatter đã phải hứng chịu một cú tấn công mạnh về tinh thần trong cuộc họp báo của FIFA tại Thụy Sỹ. Bằng một cách nào đó, diễn viên hài người Anh Simon Brodkin đã kiếm được thẻ của giới truyền thông và lọt vào cuộc họp. Giữa khi ông Blatter đang phát biểu, Brodkin đã bước lên bàn chủ tịch, tung một nắm tiền đô - la giả về phía Chủ tịch FIFA với tuyên bố đây là tiền…vận động đăng cai World Cup 2026 ở Bắc Triều Tiên. Bối rối và ngỡ ngàng, ông Blatter đã phải nhờ nhân viên an ninh đưa Brodkin khỏi phòng họp.

Vụ scandal do Brodkin tạo nên được bình luận như cú đánh mạnh vào uy tín của đương kim Chủ tịch FIFA. Diễn viên hài người Anh bị cảnh sát Thụy Sỹ giải đi ngay sau đó, nhưng người ta đồng thời cũng tin chắc rằng, đây sẽ là sự cố sau chót ông Blatter còn vướng phải trên cương vị Chủ tịch FIFA. Từ nay đến tháng 2/2016, ông Blatter khó lòng có thể đưa ra các quyết sách nào ở vị trí của mình.

Ngay từ thời điểm hiện tại, các LĐBĐ thành viên đã bắt đầu vận động cho các ứng viên của mình. Trong số này, Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini được xem là ứng viên có tiềm năng lớn nhất. Cựu danh thủ người Pháp nhận được sự ủng hộ từ 4/6 LĐBĐ châu lục thành viên FIFA, gồm châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ - Caribe. Nếu nhìn vào thất bại của hoàng tử Jordan Ali Hussein trước ông Blatter trong cuộc tranh cử mới đây, có thể thấy Michel Platini đã có 1 quyết định đầy khôn ngoan. Ông Sepp Blatter quá mạnh sau nhiều năm nắm giữ cương vị quyền lực nhất ở FIFA, cho đến scandal tham nhũng của các quan chức tổ chức này vừa qua. 

MỚI - NÓNG