Honda Cup: Trận chiến "Riedl - Peter Withe”

Honda Cup: Trận chiến "Riedl - Peter Withe”
Như một mối duyên nợ, hai nhà cầm quân Riedl và P.Withe lại tiếp tục gặp nhau. Khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, P.Withe đã hơn một lần chiến thắng Riedl. Bây giờ, tình thế có đổi thay?
Honda Cup: Trận chiến "Riedl - Peter Withe” ảnh 1
Riedl và Peter White tại SVĐQG Mỹ Đình tối 4/6/2005

Trước ngày có danh sách đội tuyển Indonesia tham dự Honda Cup, ông  Riedl đã tuyên bố không úp mở: “ĐTVN phải thắng ĐT Indonesia”. Hẳn ông biết trận đấu này có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với đội bóng của ông trên đường tới huy chương SEA Games 23 cuối năm.

Với Bucheon SK và Barcelona B, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cọ xát, học hỏi (nếu họ hơn hẳn), nhưng với đội tuyển Indonesia, dứt khoát là phải chiến thắng. Tại sao?

Bởi vì, sau trận thua 0-3 của ĐTVN trước Indonesia ở Tiger Cup 2004, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam nói chung là gờm đội bóng này. Ông Riedl tuy không là người dẫn dắt ĐTVN lúc đó nhưng ông biết tâm lý ấy.

Ngại đội đàn anh biết đâu lại chẳng ngại đội đàn em - đội tuyển Olympic  (U23) sẽ tham gia SEA Games 23? Cho nên, để “dứt đường tơ” với sự e ngại đó, chiến thắng ĐT Indonesia ở Honda Cup là giải pháp hoàn hảo, dù đó là đội tuyển “anh” hay đội tuyển “em”.

Riedl đã có một đội hình khá ưng ý với sự có mặt của Quang Huy, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Trương, Hồng Minh, Tài Em, Bảo Khanh, Văn Quyến. Những người còn lại chưa thật sự làm ông yên tâm.

Một lối chơi khá thuyết phục cũng đã được thử thách và tương đối thành công qua 2 trận quốc tế trước Jubilo Iwata (2-1) và Bucheon SK (2-2). Hàng thủ chưa mắc những lỗi nghiêm trọng như ở Tiger Cup 2004, hàng công đã có sự sắc sảo, hợp lý và đột biến.

Cự ly của cầu thủ đã được giữ vững, lối chơi đã có sự khoa học, bài bản và chắc chắn. Bucheon là một trong những “hòn đá thử vàng” cho nhiều mặt của ĐTVN.

Ông Riedl hài lòng về những gì đạt được bởi những đợt tập trung ngắn ngày. Ông đã chuẩn bị cho các học trò quen với mật độ 2 ngày/trận. Có vẻ như mọi chuyện chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược trước Indonesia khá hoàn hảo nếu không có một “vết đen”. Đó là vấn đề thể lực.

Hiệp 2 của trận gặp Bucheon, nhiều cầu thủ của ĐTVN xuống sức thấy rõ. Và nếu tinh ý ra, có thể thấy bàn gỡ hoà của Thạch Bảo Khanh là có phần may mắn. Sau khi ghi được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 70, đội bạn có phần chơi chùng xuống, giảm tốc độ tấn công, chuyền bóng đi, lại cho nhau ở sân nhà chờ hết giờ.

Sai lầm đó đã bị trả giá bằng bàn thua ngớ ngẩn của 2 trung vệ. Nói vậy để thấy, “viên ngọc” ĐTVN vẫn có vết và nếu không có biện pháp khắc phục, có thể ĐT Indonesia sẽ tận dụng.

Với ông Peter Withe, suy nghĩ của ông Riedl cũng là suy nghĩ của ông. Trước SEA Games 23, chiến thắng đối thủ chính có ý nghĩa như thế nào là điều không phải bàn. Khi ĐT của ông chỉ gồm những cầu thủ cao nhất là 22 tuổi thì chiến thắng đó lại càng có ý nghĩa.

Họ là những vai chính của đội tuyển U23 Indonesia tại SEA Games, thậm chí một trận hòa cũng đã là tuyệt vời về mặt tâm lý trong quá trình chuẩn bị.

Hãy xét ĐT Indonesia tham gia Honda Cup. Việc ban đầu LĐBĐ nước này tuyên bố “như đinh đóng cột” là đội tuyển quốc gia sẽ tham gia Honda Cup rồi sát ngày khai mạc lại đưa ĐT U22 sang  phải chăng là một “liệu pháp tinh thần” làm lung lạc đội chủ nhà?

Lại nữa, việc ông Peter Withe không cùng sang với đội mà sát ngày khai mạc giải mới cùng con chủ bài Salossa sang Việt Nam với lý do ốm phải chăng cũng nằm trong chiến lược tung hỏa mù của “cáo già” Peter Withe? Với một người lắm mưu, nhiều kế như ông không nên coi những việc đó là chuyện bình thường.

ĐT Indonesia đã có trận đấu coi được trước Barcelona B. Với những cầu thủ dưới 22 tuổi mà chỉ thua sát nút 1-2 là một thành công lớn. Hãy đừng nhìn tỉ số 1-2 mà hãy nhìn việc họ suýt ghi thêm 2 bàn thắng trong thế đá ra ngoài khó hơn đá vào cầu môn. Điều đó mới quan trọng.

Họ chưa thể so với các tuyển thủ Indonesia ở Tiger Cup 2004 về lối chơi nhưng họ cũng có những cái mà chắc chắn ông Riedl và các cầu thủ Việt Nam phải đề phòng. Đó là cách phản công nhanh khi có thời cơ và cách phòng ngự kín cạnh trước những “chuyên gia” đan bóng Tây Ban Nha.

Do gặp phải một đối thủ quá “xương” nên gần như chỉ có 2 tiền đạo “tự biên tự diễn” ở tuyến tấn công nhưng 2 tiền đạo này đã làm ra những cơ hội ghi bàn thật sự.

Các cầu thủ Indonesia chơi rất kỷ luật và ông Peter Withe rất hài lòng về họ, trừ tấm thẻ đỏ ( 2 thẻ vàng cộng lại) của Panggabean (9) ở phút 79. Không có tấm thẻ đỏ này, chắc gì Barcelona B chiến thắng.

ĐT Indonesia không “U22” chút nào hết, và nếu so với ĐTVN có 4 người ngoài tuổi Olympic (Huy Hoàng-24, Mạnh Dũng-29, Hồng Minh-28, Bảo Khanh-27) thì họ rất đáng để ý khi thua 1-2 trước Barca B mà không xuống sức như ĐTVN trước Bucheon.

Ông Peter Withe đã ngồi xem ĐTVN thi đấu với Bucheon. Ông Riedl cũng đã ngồi xem ĐT Indonesia thi đấu với Barca B. Sở trường, sở đoản của 2 đội đều được đặt lên bàn để 2 ông tính toán. Đây là trận đấu quan trọng của hai ông nên chắc chắn nó phải là trận đấu của hai cái đầu.

Xem ra, các tuyển thủ VN... căng hơn các tuyển thủ Indonesia, bởi vì nếu thua ĐT U22 thì dở lắm nhưng nếu ĐT U22 mà thua ĐTQG thì... có gì mà phải băn khoăn! Các cầu thủ của xứ vạn đảo vào trận thảnh thơi hơn là các cầu thủ chủ nhà.

Chỉ có bàn thắng sớm mới khiến tâm lý các cầu thủ chủ nhà thanh thản, còn nếu thua trước thì... có vẻ như là một tai họa tiếp theo. 

MỚI - NÓNG