Hooligan vừa đánh vừa chửi phóng viên tác nghiệp EURO 2016

Blota đang tác nghiệp trước khi cô và đồng nghiệp người da màu là quay phim Fernando bị các CĐV Đức tấn công.
Blota đang tác nghiệp trước khi cô và đồng nghiệp người da màu là quay phim Fernando bị các CĐV Đức tấn công.
Một quay phim người Brazil và đồng nghiệp đã bị một số CĐV Đức tát vào mặt, đá và sỉ nhục về chủng tộc tại Paris hôm thứ năm 16/6.

Phóng viên Fernando de Henrique Oliveira nói rằng anh bị tát vào mặt, còn đồng nghiệp Sonia Blota thì bị đá trong khi họ đang thực hiện công việc cho Đài truyền hình Bandeirantes của Brazil.

Theo nhật báo Estadao (Brazil), vụ việc xảy ra vào chiều thứ năm 16/6 ngay ở phía trước nhà ga Gare du Nord, nơi có thể di chuyển tới sân Stade de France.

Oliveira cho biết: "Một gã trai kéo theo một nhóm khoảng 50 CĐV tiến đến và hét lớn 'biến ra khỏi đây, hai thằng mọi đen'. Tôi đã đề nghị anh ta không đánh Blota, và khi chúng tôi rời đi tôi lại nghe thấy họ hét ‘cút ngay, hai thằng mọi. Tiếp theo tôi nhận một cái tát vào mặt”.

Phóng viên này nói thêm: “Nỗi đau không phải là thể chất, mà là đau về tinh thần và tâm lý. Dường như, trong phần còn lại của cuộc đời, chúng tôi phải xin lỗi vì màu da đen và thuộc về thiểu số".

Euro 2016 đã xảy ra nhiều sự vụ bạo lực liên quan tới những người hâm mộ đến từ quốc gia khác. Bộ Nội vụ Pháp xác nhận hôm 16/6 rằng có tới 323 người đã bị bắt giữ kể từ đầu giải đấu tới nay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.