Hùm xám 'khinh' Pháo thủ

Lewandowski xem nhẹ đối thủ Arsenal ở vòng knock - out Champions League. Ảnh: Getty Images
Lewandowski xem nhẹ đối thủ Arsenal ở vòng knock - out Champions League. Ảnh: Getty Images
TP - Trước thềm trận đại chiến Bayern Muich- Arsenal ở vòng nock-out Champions League 2016/2017, dàn sao “Hùm xám” đã tỏ ra khinh địch, thách thức “Pháo thủ” nổ súng.

Bayern Munich và Arsenal là cặp đấu đầy duyên nợ nhất ở Champions League. Trong 3 lượt đối đầu tại các vòng knock-out ở Champions League các mùa giải 2004/05, 2012/13 và 2013/14, “Hùm xám” luôn thẳng tay loại “Pháo thủ”. Xét về thành tích đối đầu, đại diện Đức cũng nhỉnh hơn khi giành tới 5 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 3 trận trong 10 lần gặp nhau. Tại đấu trường quốc nội, “Hùm xám” đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi dẫn đầu BXH Bundesliga với 49 điểm sau 20 vòng đấu, bỏ xa đội bám đuổi phía sau là Leipzig với khoảng cách an toàn 7 điểm. Trong khi đó, Arsenal lại luôn thể hiện phong độ thất thường tại Premier League.

Với phong độ cao, lợi thế sân nhà Allianz-Arena, cùng thành tích đối đầu tốt hơn, dàn sao Bayern đã đua nhau “đăng đàn” thách thức địch thủ. Một ngày trước trận đấu, tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski tỏ ra khinh địch: “Những trận đấu tại Champions League luôn mang đến cảm giác hứng khởi, đặc biệt là vòng loại trực tiếp. Arsenal có kinh nghiệm tại Champions League song nếu như Bayern thi đấu đúng phong độ, chẳng có cơ hội nào cho họ gây bất ngờ”.

Không kém cạnh, tiền vệ Aruto Vidal cũng có những lời phát biểu mang tính khiêu khích đối thủ: “Tất cả đội bóng chỉ chăm chăm chơi phòng ngự khi gặp Bayern tại nước Đức. Còn tại Champions League, tôi hy vọng Arsenal sẽ đá tấn công đúng theo phong cách của họ”. Trong khi đó, thủ thành Neuer nói rằng, anh đánh giá cao những nỗ lực của Arsenal ở đấu trường Premier League mùa này, nhưng cho rằng những mâu thuẫn gần đây sẽ khiến đội bóng phía bắc thành London sẽ không thể thi đấu đạt phong độ cao nhất: “Tôi theo dõi Arsenal khá thường xuyên, một số cầu thủ chơi rất tốt ở tuyển quốc gia, và một số là đồng đội của tôi ở tuyển Đức. Kinh nghiệm dạy cho chúng tôi rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra khi đối đầu với đối thủ lớn, nhưng phong độ sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Xét về lực lượng, trận này Bayern nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Xabi Alonso sau pha va chạm với Javi Martinez trong một buổi tập khiến tiền vệ này bị đau nhẹ. Ngoài ra, HLV Ancelotti cũng không có sự phục vụ của trung vệ Jerome Boateng và tiền vệ Franck Ribery vì chưa bình phục chấn thương. Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng thiếu vắng một số cái tên quan trọng như Cazorla và Ramsey. Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng có sự thay đổi mang tính đột phá khi cất thủ thành giàu kinh nghiệm Petr Cech lên băng ghế dự bị và thay bằng David Ospina.

MỚI - NÓNG