V-League vòng 18 cuối tuần:

Huy chương vàng sẽ về tay ông Calisto?

Huy chương vàng sẽ về tay ông Calisto?
Sau vòng 17, trong số 3 đội có khả năng giành vương miện là Gạch Đồng Tâm Long An, Bình Dương, Đà Nẵng thì GĐTLA hiển nhiên nhiều ưu thế nhất.

Có thể là ở vòng đấu ngày Chủ nhật này, mọi chuyện sẽ ngã ngũ, chiếc HC vàng sẽ có chủ mới.

Nếu Gạch Đồng Tâm Long An thắng Hoàng Anh Gia Lai, ưu thế hơn 6 điểm trở lên với 3 đối thủ vẫn được giữ nguyên (nếu 2 đội Bình Dương và Đà Nẵng cũng thắng, còn trong trường hợp 2 đội này thua thì khoảng cách sẽ là 9 điểm và 12 điểm).

Lợi hơn, ở vòng 19 tiếp theo, trong khi Gạch Đồng Tâm Long An gặp một đội yếu là Hòa Phát thì Đà Nẵng gặp Bình Dương, đội thua sẽ chính thức chia tay cuộc đua, đội thắng vẫn còn hy vọng nhưng nếu Đà Nẵng thắng thì hy vọng cũng còn rất ít vì khoảng cách của họ với Gạch Đồng Tâm Long An quá lớn.

Huy chương vàng sẽ về tay ông Calisto? ảnh 1
ông Nguyễn Văn Vinh

Ba trận còn lại (với Sông Đà Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng), Gạch Đồng Tâm Long An chỉ cần thêm 3 điểm là giành vương miện. Nhiều khả năng GĐTLA sẽ vô địch sớm ít nhất 1 vòng.

Rõ ràng là trận Gạch Đồng Tâm Long An-HAGL trên sân Long An rất quan trọng với đội chủ nhà. Trường hợp chỉ hòa với HAGL, ít nhất Gạch Đồng Tâm Long An cũng vẫn giữ được khoảng cách 4 điểm với Bình Dương và 7 điểm với Đà Nẵng.

Vòng 19 - gặp Hòa Phát, vòng 20 - gặp SĐNĐ (đều trên sân đối phương), vòng 21 - gặp SLNA trên sân nhà, mọi chuyện có thể đã ngã ngũ. Trận cuối cùng - gặp Đà Nẵng trên sân Chi Lăng chỉ có ý nghĩa thủ tục.

Lịch 6 cặp đấu chiều Chủ nhật 3/7
Sân Thống Nhất : Cảng Sài Gòn – Hòa Phát Hà Nội (lượt đi 3-1)
Sân Gò Đậu : Bình Dương – Nam Định (3-3)
Sân Hà Nội : LG Hà Nội ACB – SL Nghệ An (0-0)
Sân chi Lăng : Đà Nẵng – Hải Phòng (2-2)
Sân Cao Lãnh :Đồng Tháp – Bình Định (1-2)
Sân Long An : GĐT Long An – HA Gia Lai (1-1)

Thời gian nhận Cúp có thể dài hơn nhưng chiếc Cup khó tuột khỏi tay đội Gạch Đồng Tâm Long An. Ông Calisto đã... nhấm nháp trước vị ngọt của chiến thắng, thậm chí ông còn nghĩ đến việc đội bóng của mình giành “cú đúp” (vô địch V-League và vô địch Cúp QG).

Chưa bao giờ cơ hội vô địch đến gần với GĐTLA như bây giờ, một HLV lão luyện như ông Calisto sẽ không bỏ qua như HLV Vương Tiến Dũng từng bỏ qua cơ hội ở Bình Dương.

Xét về phong độ hiện nay, đội Gạch Đồng Tâm Long An tốt hơn HAGL nhiều. Cứ lấy việc các cầu thủ Delta Đồng Tháp thi đấu ngang ngửa với đội bóng phố núi ngay tại Pleiku (tuy Delta.ĐT thua 0-3, vòng 17) là thấy sức công phá cũng như khả năng phòng thủ của đương kim vô địch HAGL đã yếu đi rất nhiều so với mùa giải trước.

Một đội yếu đi toàn diện, một đội mạnh lên toàn diện, đó là khác biệt của 2 đối thủ trong trận đấu quan trọng này. HAGL không quen chơi thiên về phòng ngự dù lúc này thế và lực giảm và đó chính là miếng mồi ngon cho đội chủ nhà.

Sự sắc sảo của những pha tấn công luôn là sở trường của các học trò ông Calisto, HAGL cũng sẽ là nạn nhân của “miếng võ” ấy. Gạch Đồng Tâm Long An chưa bao giờ thắng HAGL nhưng là khi trong đội hình của họ còn Võ Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Minh Đức, những Minh Hải, Văn Đàn có phong độ cao  và các cầu thủ Thái Lan vẫn đang tràn trề sức lực.

Hiện nay, những yếu tố đó không còn. Hạnh, Dũng, Đức đã sang Đà Nẵng, Minh Hải, Văn Đàn chỉ còn là chiếc bóng của mình, các cầu thủ Thái bị gánh nặng tuổi tác làm giảm phong độ rất nhiều, thêm nữa hậu vệ phải Hải Lâm không thể ra sân vì bị thẻ đỏ, chẳng có lý do gì đội quân đang độ chín của ông Calisto lại thất thủ trên sân nhà.

Gạch Đồng Tâm Long An sẽ quyết thắng để nhàn nhã trong các trận còn lại. Chưa bao giờ các yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa lại đầy đủ như bây giờ, họ không thể bỏ qua cơ hội.

Nếu lượt đi, HAGL chỉ có được 1 điểm trên sân nhà thì bây giờ, khi mà sức lực của các cầu thủ đã bị những trận đấu của cả 2 mặt trận V-League và Cúp C1 châu á vắt kiệt, khả năng có điểm trên sân Long An thật mong manh. Gạch Đồng Tâm Long An sẽ ca khúc khải hoàn sớm như dự định của ông Calisto?

Chỉ còn cách đích 2 trận thắng (có thể còn ít hơn), tâm lý các cầu thủ đội Gạch Đồng Tâm Long An tốt chưa từng thấy. Trái lại, tuy vừa thắng Delta.ĐT nhưng HAGL đến sân Long An với ngổn ngang những lo toan về lực lượng, về phong độ.

Cũng sẽ rất quyết tâm, một phần vì danh dự, một phần vì có thể tham dự cuộc đua tranh HC bạc, HC đồng nhưng xem ra thật khó cho đội bóng phố núi chơi ấn tượng trước nhà vô địch tương lai.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.