Hủy diệt Aston, Liverpool áp sát MU

Hủy diệt Aston, Liverpool áp sát MU
TPO - Trong trận đấu muộn nhất vòng 30 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua trên sân Anfield, Liverpool đã thắng đậm Aston Villa với tỷ số 5-0, trong đó có hat-trick của đội trưởng Steven Gerrard, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 1 điểm.

Trận đấu này thể hiện đúng phong độ của 2 đội trong thời gian gần đây, Liverpool đang bay cao sau tuần thi đấu tuyệt vời với 2 chiến thắng trước các đối thủ lớn Real Madrid và Man United, còn Aston đang chơi kém cỏi với 4 trận liền chưa biết mùi thắng lợi và đã bị Arsenal đòi lại vị trí thứ 4.

Trước trận đấu, tất cả mọi người có mặt trên sân Anfield đã dành 1 phút để tưởng niệm Bryce Morrison, một thành viên của BLĐ Liverpool mới qua đời, và dường như đội chủ nhà càng thêm quyết tâm chiến thắng để dành tặng cho Morrison, người đã gắn bó với CLB trong 17 năm qua.

Chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã có bàn mở tỷ số, xuất phát từ pha đá phạt của Gerrard bên cánh trái, bóng đập ra tới chân Dirk Kuyt và anh này tung cú sút căng như kẻ chỉ ghi bàn cho đội chủ sân Anfield.

Hủy diệt Aston, Liverpool áp sát MU ảnh 1
Pha vô lê nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool của Albert Riera. Ảnh: Reuters

Bàn thắng thứ hai được thực hiện rất nhanh và là sản phẩm của 2 cầu thủ người TBN đang thi đấu cho Liverpool, phút 33, từ pha phát bóng mạnh của thủ môn Reina, bóng được đưa sang cấm địa của Aston và Riera tăng tốc tung cú vô lê chân trái tuyệt đẹp gia tăng cách biệt.

Trước một Liverpool đá quá hay, Aston Villa đã chấp nhận buông xuôi và họ hầu như không còn sự phản kháng, 3 bàn thắng còn lại được đội trưởng Gerrard thực hiện từ các tình huống cố định, một bàn từ pha đá phạt trực tiếp và 2 bàn trên chấm phạt đền 11m.

Trở lại sau chấn thương từ trận thắng Real Madrid 4-0, Gerrard đã thi đấu rất ấn tượng, anh ghi được tổng cộng 6 bàn sau 3 trận gần đây và anh đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các fan trên khán đài khi được cho ra nghỉ khi trận đấu sắp hết giờ.

Thắng trận đậm nhất kể từ đầu mùa giải, Liverpool vượt qua Chelsea đoạt ngôi thứ 2 và áp sát MU chỉ với 1 điểm kém hơn, dù còn một trận chưa đá nhưng nếu vẫn thi đấu với phong độ kém cỏi như 2 trận vừa qua, Man United có thể mất ngôi đầu bất cứ lúc nào.

Kết quả các trận đấu vòng 30 Premier League ngày 22/3

Wigan 1-0 Hull City 
Watson 84'
Man City 1-0 Sunderland 
Richards 56'
Liverpool 5-0 Aston Villa 
Kuyt 8', Riera 33', Gerrard 39' (pen), 50', 65' (pen)

MỚI - NÓNG