Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết

Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết
TPO - Liverpool gần như đặt một chân vào bán kết Champions League, sau khi đánh bại chủ nhà PSV Eindhoven với tỷ số 3-0 ngay tại sào huyệt Phillips. Milan cũng bị Bayern cầm hòa 2-2 trên sân nhà San Siro.
Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết ảnh 1
Liverpool đặt một chân tại bán kết

Liverpool được cảnh báo sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn khi tới sân Phillips gặp chủ nhà PSV dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, người từng loại cả MU và chính Liverpool ở mùa giải năm trước.

Tuy nhiên, trong một đêm thi đấu xuất sắc cộng với việc chủ nhà chơi dưới sức mình do thiếu vắng nhiều trụ cột bị chấn thương, Liverpool dễ dàng ra về với chiến thắng 3-0 do Steven Gerrard, John Arne Riise và Peter Crouch lập công.

Chiến thắng đậm đà đến khó tin và trái với mọi dự đoán này đã đưa Liverpool tiến gần hơn tới tham vọng lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ 6. Lần vô địch mới đây nhất của Liverpool là năm 2005, sau khi đánh bại Milan trong trận chung kết đầy kịch tính.

"Chúng tôi biết chúng tôi gần như đã đặt chân vào bán kết, nhưng trong bóng đá chúng tôi cần thi đấu mọi trận với tinh thần tập trung cao độ", HLV Liverpool ông Rafa Benitez cho biết sau trận đấu.

Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết ảnh 2
nhờ đội trưởng Gerrard

Trở lại với trận đấu, dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng của Ronald Koeman hoàn toàn lép vế trước sức tấn công mãnh liệt của đội khách đến từ nước Anh. Chính Liverpool mới là đội bóng kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Sức ép liên túc đó không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng. Phút 29, từ đường chuyền vào bên cánh phải của Steve Finnan, đội trưởng Gerrard lao người đánh đầu dũng mãnh vào góc lưới thủ môn Gomes mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.

Đây là bàn thắng thứ 15 của Gerrard tại đấu trường châu Âu ở mùa giải năm nay và chính người đội trưởng này đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool tại giải đấu này.

Bàn thắng này cũng đưa tổng số bàn thắng của anh tại Champions League qua mọi giải đấu lên con số 19, quá ấn tượng đối với cầu thủ chơi trong vai trò kiến thiết, và chỉ còn còn thua huyền thoại Ian Rush và tiền đạo đã ra đi Michael Owen.

Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết ảnh 3
... pha sút bóng thần sầu của Riise

Chưa hết, sức tấn công dồn dập của đội khách tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng đôi cách biệt khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu được 4 phút. Cú phá bóng thiếu dứt khoát của Timmy Simons đã đưa bóng rơi đúng tầm của Riise.

Tất nhiên, hậu vệ người Nauy "không nỡ từ chối" khi tung cú sút xa sấm sét thường thấy buộc thủ môn Gomes vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận đấu. Phút 49, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Liverpool. Một kết quả mà thầy và trò Bebitez không nghĩ đến trước khi trận đấu bắt đầu.

Chưa dừng lại đó, khi chủ nhà vẫn còn choáng váng sau hai bàn thua, tiền đạo Crouch nổ phát súng thứ ba kết liễu hi vọng mong manh của thầy và trò ông Ronald Koeman ở phút 62.

Finnan tiếp tục là người kiến tạo khi có đường chuyền vào vòng cấm, dù bị kèm cặp quyết liệt nhưng "sếu" của đội tuyển Anh vẫn nhảy cao hơn tất cả đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool.

Hủy diệt PSV, Liverpool tự ghi tên mình vào bán kết ảnh 4
...và cú đánh đầu của Crouch

"Chúng tôi không có cơ hội nào", HLV PSV ông Ronald Koeman thừa nhận sau trận đấu. Sự bất lực này không phải chờ đợi kết thúc trận đấu ông mới nói.

Bởi ngay đầu hiệp hai, quyết định thay tiền đạo Jefferson Farfan, cây săn bàn hàng đầu của PSV mùa giải năm nay đã ghi tới 17 bàn thắng mùa này,  bằng trung vệ người Trung Quốc Sun Xiang vào sân đã chứng tỏ tất cả.

Như vậy PSV, nhà vô địch châu Âu năm 1988, CLB đã không thắng trận đấu nào kể từ khi họ mất trung vệ Alex vì chấn thương hông từ ngày 11/3 trong trận đấu với Excelsior Rotterdam tại giải vô địch Hà Lan, chỉ còn hy vọng vào điều thần kỳ tại Anfield mới có thể đi tiếp.

Còn nhớ ở vòng đấu trước, Liverpool cũng đã có chiến thắng ngay tren sân khách khi đánh bại nhà ĐKVĐ Barcelona 2-1. Và đội bóng Anh sau đó đi tiếp dù thua 0-1 trong trận lượt về.

MỚI - NÓNG