Hủy diệt Real, Liverpool vào tứ kết

Hủy diệt Real, Liverpool vào tứ kết
TPO - Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã hủy diệt Real Madrid với tỷ số 4-0, trong đó có cú đúp của Stephen Gerrard, để lọt vào tứ kết Champions League năm nay với tổng tỷ số 5-0. 

Khác với trận lượt đi trên sân Bernabeu, Liverpool đã tổ chức tấn công ngay từ đầu trận đấu dù họ chỉ cần hòa là có thể đi tiếp, chỉ trong vòng 5 phút đầu trận đấu khung thành Casillas đã liên tục chao đảo.

Torres lẽ ra đã sớm có bàn thắng sau một pha xử lý khéo léo giúp anh đối mặt với Casillas, nhưng cú sút căng của anh ở cự ly gần đã bị thủ thành Real dùng chân cản phá trong gang tấc.

Ngay sau đó là một cơ hội nữa cho Livepool nhưng Casillas lại kịp thời cản phá cú dứt điểm của Mascherano.

Trở lại sau chấn thương, đội trưởng Gerrard đã chơi rất ấn tượng, ngoài cú đúp lập được anh còn là người phát động các đợt tấn công và có nhiều đường chuyền quyết định cho đồng đội.

Những phút tiếp theo Liverpool vẫn tiếp tục chơi áp đảo, bóng luẩn quẩn trước vòng cấm và Pepe buộc phải phạm lỗi với Gerrard, suýt nữa cú đá phạt từ cự ly hơn 20m của anh đã thành bàn.

Hủy diệt Real, Liverpool vào tứ kết ảnh 1

Gerrard ăn mừng bàn thắng cùng Babel - ảnh AP

Sau gần 10 phút đầu chống đỡ vất vả, Real mới có pha tấn công đầu tiên nhưng cú đánh đầu của Ramos không mấy nguy hiểm.

Nhưng đội chủ nhà cũng không phải đợi lâu để có bản mở tỷ số, phút 16, từ một 1 đường phản công, Fernando Torres đã có pha phạm lỗi khá kín đối với Pepe, vượt qua cầu thủ này và đối mặt với Casillas trong tình huống hai đánh một, ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Sớm bị dẫn trước nhưng Real vẫn bế tắc trong triển khai tấn công trước hàng tiền vệ chơi rất hay của đội chủ nhà, những đường lên bóng của Real hầu như bị chặn lại từ giữa sân nên bóng phần nhiều vẫn lăn bên phần sân của Real.

Khó khăn chồng chất khó khăn, phút 27 Heinze để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức cho Liverpool hưởng quả phạt đền và Gerrard đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn với tổng tỷ số 3-0, các cầu thủ Real không còn cách nào khác buộc phải dồn lên tấn công, nhưng trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Liverpool, họ không có nhiều cơ hội ngoài những cú sút xa không mấy nguy hiểm đối với thủ thành Reina.

Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Liverpool còn tổ chức được những đường phản công sắc sảo, những đường chuyền bổng từ hai cánh vào trung lộ của họ luôn gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Real.

Phải đến khi sắp hết hiệp một, Real mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên, nhưng Reina đã xuất sắc hóa giải cú sút hiểm hóc trong vòng cấm của tiền vệ Sneijder.

Dù đang thi đấu khá hay ở giải trong nước, nhưng Robben thi đấu rất mờ nhạt ở trận này, và HLV Ramos đã phải thay anh từ đầu hiệp hai bằng Marcelo.

Nhưng sự thay đổi đó chưa kịp phát huy thì Real lại tiếp tục bị dội một gáo nước lạnh nữa, khi hiệp hai vừa bắt đầu khoảng 1 vài phút, từ pha tấn công bên cánh trái, Babel chuyền ngang để Gerrard bắt vô lê rất nhanh nâng tỷ số lên 3-0, dập tắt mọi hi vọng của Real.

Hủy diệt Real, Liverpool vào tứ kết ảnh 2
Nỗi thất vọng của thủ môn Real Iker Casillas sau trận thua đau đớn  trước Liverpool - ảnh AP

Bị dẫn quá sâu, Real hầu như không còn tinh thần thi đấu, dù đội chủ nhà đã chơi chậm lại nhường thế trận nhưng họ vẫn không thể tận dụng các cơ hội ghi bàn để tìm kiếm dù chỉ một bàn danh dự.

Khi trận đấu sắp kết thúc, Dossena, cầu thủ vào thay Fernando Torres, ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. Đây là thất bại ê chề nhất trong năm mùa  liên tiếp gần đây Real Madrid bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8.

Đội hình ra sân

Liverpool: Reina; Arbeloa; Skrtel; Carragher; F.Aurelio; Mascherano; X.Alonso (Lucas); Babel; Gerrard (Spearing, phút 72); Kuyt; Torres (Dossena, phút 82).

Real Madrid: Casillas; S.Ramos; Pepe; Cannavaro (V. der Vaart, phút 63); Heinze; Lass; Gago (Guti, phút 76); Robben (Marcelo, phút 46); Sneijder; Higuain; Raul.

MỚI - NÓNG