Huỳnh Châu, Nguyễn Thị Lụa dừng bước

Huỳnh Châu, Nguyễn Thị Lụa dừng bước
TP - Đã không có bất ngờ nào xảy ra với Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm qua ở London khi võ sỹ Taekwondo Lê Huỳnh Châu và đô nữ Nguyễn Thị Lụa phải dừng bước ngay trận đầu trước những đối thủ quá mạnh.

> Vật, Taekwondo xung trận

Huỳnh Châu (phải) dù nỗ lực cũng không thể vượt qua hạt giống số hai của hạng 58kg. Ảnh: Quang Thắng
Huỳnh Châu (phải) dù nỗ lực cũng không thể vượt qua hạt giống số hai của hạng 58kg. Ảnh: Quang Thắng.

Việc lá thăm đưa Huỳnh Châu gặp nhà ĐKVĐ Asian Games, hạt giống số hai hạng cân 58kg nam ở Olympic, võ sỹ người Đài Loan (Trung Quốc) Wei Chen Yang đã khiến các nhà chuyên môn không khỏi lo ngại cho mục tiêu có được tấm huy chương đầu tiên tại Olympic London 2012 của TTVN.

Trong lịch sử đối đầu giữa Huỳnh Châu và Wei Chen Yang, Châu đã từng vượt qua đối thủ tại giải Vô địch Taekwondo châu Á nhưng chiến thắng đó không nói lên được nhiều điều bởi giải đó Châu có lợi thế thi đấu trên sân nhà TPHCM và đẳng cấp của giải cũng không thể so sánh được với Asian Games chứ chưa nói đến tầm thế giới hay Olympic.

Điểm mạnh của võ sỹ người Đài Loan là tuổi trẻ khi mới 20 tuổi cùng lợi thế chiều cao tới 1,81m và bề dày kinh nghiệm thi đấu liên tục hai năm qua kể từ khi đăng quang Asian Games tại Quảng Châu.

Với ưu thế đó, Wei Chen Yang chủ động chọn lối chơi phòng ngự sau hiệu lệnh khai cuộc của trọng tài người Đan Mạch David Coupar. Nhưng cũng chỉ mất hơn giây, Wei Chen Yang đã có được điểm đầu tiên từ một đòn tay.

Huỳnh Châu nỗ lực thi đấu để gỡ điểm nhưng trước sự chắc chắn trong phòng thủ của đối phương, anh chấp nhận bị dẫn trước ở hiệp đầu. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Wei Chen Yang bất ngờ tung đòn ghi thêm hai điểm, đẩy Huỳnh Châu lún sâu vào thế bất lợi.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, võ sỹ Việt Nam cũng có được một điểm, nhưng đổi lại bị đấu thủ tấn công trúng đích ghi thêm 2 điểm nữa.

Tỷ số 1-5 được duy trì đến hết trận khi ở hiệp ba cả hai đấu thủ đều không đánh trúng đích, trong đó Wei Chen Yang bị trọng tài cảnh cáo vì thi đấu thiếu tích cực.

Sau trận đấu, Huỳnh Châu đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà, không thể tiến xa trong giải để có cơ hội giành tấm huy chương đầu tiên về cho tổ quốc.

Việc Huỳnh Châu dừng bước sớm coi như đã chấm dứt nỗ lực giành huy chương của TTVN bởi một niềm hy vọng nhỏ nhoi còn lại là nữ võ sỹ Diệu Linh cũng gặp phải đối thủ rất nặng ký ngay trận đầu.

Theo lịch, Diệu Linh sẽ thi đấu vào ngày 11-8 tới với đối thủ là một võ sỹ người Đức Fromm Helena, người từng đánh bại cô ở lần đụng độ giữa hai nữ võ sỹ.

Trong khi đó, ở nội dung vật tự do nữ, đô nữ Nguyễn Thị Lụa gặp phải đối thủ quá mạnh là nhà ĐKVĐ Olympic người Canada gốc Việt là Carol Huỳnh.

Bởi vậy, dù không tung hết sức, Carol Huỳnh vẫn không quá khó khăn để vượt qua đô nữ từng khóc hết nước mắt vì không đối thủ nào ở Đông Nam Á chịu thi đấu với cô tại SEA Games 2009 do biết chắc sẽ thua trận, bằng tỷ số 5-0.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG