Hy Lạp, Czech, Romania vượt vũ môn

Hy Lạp, Czech, Romania vượt vũ môn
TP - Loạt trận vòng loại Euro đêm 17/10 chào đón thêm ba đội bóng ca khúc khải hoàn, kết thúc sớm cuộc đua marathon tới Áo và Thụy Sỹ: CH Czech, Hy Lạp và Romania.
Hy Lạp, Czech, Romania vượt vũ môn ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Czech sau chiến thắng đầy ý nghĩa trước tuyển Đức

Dù phải chơi trên “chảo lửa” Al Sami Yen của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp vẫn chiếm thế chủ động. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Amanatidis mới lập công cho Hy Lạp ở phút 79 với pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Demirel sau khi phá bẫy việt vị thành công. Bàn thắng giúp Hy Lạp bỏ xa đội thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ tới 7 điểm khi chỉ còn 2 trận và chắc chắn giành một vé bảng C vào VCK.

Một trong những chiến thắng ấn tượng nhất đêm qua chính là việc các cầu thủ CH Czech hạ đo ván tuyển Đức 3-0 ngay trên sân Allianz Arena. Dù Đức đã có vé sớm nhưng thất bại nặng nề ngay trước sự chứng kiến của 66.000 khán giả nhà vẫn là quả đắng với thầy trò HLV Joachim Loew.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của tuyển Đức sau 24 trận vòng loại EURO bất bại kéo dài trong 9 năm liên tục. Với việc giành chiến thắng, CH Czech vừa lấy ngôi đầu bảng D đồng thời đoạt nốt tấm vé còn lại của bảng tới Áo và Thụy Sỹ.

Sau chiến thắng bước ngoặt trước Hà Lan lượt trận trước, Romania đã ghi tên vào VCK Euro 2008 trước hai vòng khi dễ dàng vượt qua Luxembourg do hơn đội đứng thứ ba Bulgaria, bị Albania cầm hòa 1-1, tới 7 điểm.

Cay đắng nhất phải kể đến đội tuyển Anh khi đến làm khách trên đất Nga. Cánh cửa vào VCK Euro 2008 tưởng như đã mở rộng với thầy trò HLV McClaren ở phút 29 sau khi Rooney tung cú vô lê từ mép vòng cấm ghi bàn cho tuyển Anh. Chỉ cần giữ vững tỷ số này đến hết trận, Anh và Croatia sẽ ung dung dắt tay nhau tới Áo và Thụy Sỹ.

Thế nhưng chỉ trong 4 phút giữa hiệp hai, một mình tiền đạo Pavluchenko - được “phù thủy” Guus Hiddink tung vào sân đầu hiệp hai – đã ghi cả hai bàn thắng, trong đó có một cú sút phạt 11m – đưa tuyển Nga lội ngược dòng thành công.

Thua trận, người Anh đã không còn được tự định đoạt được số phận dù vẫn hơn tuyển Nga hai điểm nhưng chỉ còn trận cuối gặp đội đầu bảng Croatia trong khi Nga còn tới hai trận gặp các đối thủ dễ chơi là Israel và Andorra.

Cay đắng không kém là các cầu thủ Scotland. Cú vấp ngã bất ngờ với tỷ số 0-2 tại Georgia đã đẩy Scotland vào thế buộc phải giành chiến thắng trận cuối cùng trước Italia. Dĩ nhiên các cầu thủ Italia là những người vui nhất bởi họ chỉ cần chia điểm với Scotland lượt tới trước khi “tính sổ” với đảo Faroe ở loạt trận cuối cùng.

Cú vấp của Scotland cũng giúp tuyển Pháp giành lại ngôi đầu bảng B và đặt một chân lên con tàu sang Áo và Thụy Sỹ sau chiến thắng 2-0 trước Lithunia. Trận thắng này cũng đưa Thierry Henry đi vào lịch sử bóng đá Pháp nhờ cú đúp trong trận này đã đưa anh vượt qua huyền thoại Michel Platini trở thành chân sút xuất sắc nhất của tuyển Pháp.

MỚI - NÓNG