Inter làm tan vỡ giấc mơ khai màn của Man United

Inter làm tan vỡ giấc mơ khai màn của Man United
TPO - Tân binh người Honduran- tiền đạo David Suazo, đã ghi hai bàn thắng trong hiệp một giúp Inter Milan đánh bại Man United 3-2 ngay tại Old Trafford ở trận đấu giao hữu rạng sáng nay.

Trận đấu giữa nhà vô địch Italy và Anh đã luôi cuốn 73.738  người đến sân Old Trafford chứng kiến trận đấu này.

Song các học trò của ngài Alex Ferguson đã gây thất vọng khi thất thủ trận đấu đầu tiên trên sân nhà, 10 ngày trước khi mùa giải đấu mới bắt đầu.

Đây là trận đấu đầu tiên của Man United trước một đối thủ đến từ châu Âu, sau khi họ đã có chuyến du đấu vòng quanh châu Á khá thành công trong tháng 7 vừa qua.

Ông Ferguson đã xem trận đấu này là một bài kiểm tra thực sự khi tung ta 11 cầu thủ xuất sắc nhất mà ông có trong tay, và giữ nguyên đội hình đó trong suốt trận đấu, trong khi Inter có đến 8 sự thay đổi trong suốt hiệp hai.

Tưởng chừng Man United sẽ có một ngày thi đấu ấn tượng khi Wayne Rooney đón đường chuyền của của Patrice Evra, đánh bại thủ môn Julio Cesar giúp chủ nhà dẫn trước ở phút 18.

Song chỉ cần ba phút sau, Inter đã có bàn san bằng tỷ số. Tân binh Suazo tận dụng sự thiếu ăn ý của cặp Evra và Nemanja Vidic để kết thúc chính xác sau đường lật cánh của Luis Figo.

Zlatan Ibrahimovic đưa nhà vô địch Italy vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 27. Bất chấp Evra phải nằm trên sân, tiền đạo người Thụy Điển vẫn kết thúc lạnh lùng sau khi bộ đôi Luis Figo và Stankovic đã kiến thiết bóng cho anh.

Chưa dừng lại ở đó, Ibrahimovic và Figo còn phối hợp tạo nên đường chuyền như đặt ở phút 33 giúp Suazo có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này và đưa Inter dẫn trước Man United 3-1.

"Hàng hậu vệ quá yếu", Ferguson cho biết sau trận đấu. "Không thể chiến thắng khi đội bóng chơi kiểu đó".

Sang hiệp hai, Man United có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 57. Tiền đạo người Brazil Adriano đánh đầu phản lưới nhà sau cú sút phạt của Cristiano Ronaldo. Cuối trận, trung vệ Rio Ferdinand còn bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 82 khi cú đệm bóng cận thành của anh đi vọt xà.

Mặc dù đây là trận đấu giao hữu, nhưng ngài Ferguson đã không có sự thay đổi nhân sự nào trong cả trận đấu. Tiếc rằng với đội hình mạnh nhất, Man United vẫn phải chịu thất bại trận đầu tiên tại Old Trafford kể từ khi họ nhận danh hiệu vô địch Premier League mùa trước.

Trong trận đấu này, Ferguson đã không trao cơ hội cho các tân binh mới đến trong mùa hè. Tiền vệ Owen Hargreaves vẫn chưa có trận ra mắt khán giả nhà, còn tiền vệ Bồ Đào Nha Nani ngồi ngoài với vết chấn thương mắt cá chân.

Anderson vẫn đang quá trình hồi phục sau khi cùng  Brazil tham dự Copa America. Các tiền đạo Louis Saha và Ole Gunnar Solskjaer, cùng đội trưởng Gary Neville vẫn đang dưỡng thương.

Sau trận đấu này, "Quỷ đỏ" sẽ đối mặt với Chelsea trong trận đấu tranh Community Shield tại Wembley vào chủ nhật tới. Đây là trận đấu truyền thống, đánh dấu sự bắt đầu mùa bóng mới ở nước Anh.

Trong khi đó, Inter sẽ bắt đầu mùa bóng mới bằng trận tranh Siêu cúp Italy với AS Roma vào ngày 19/8.

Anh Quốc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG