Inter Milan đoạt Coppa Italia

Inter Milan đoạt Coppa Italia
TPO - Bàn thắng duy nhất của của Diego Milito ở phút 40 giúp Inter Milan có chiến thắng 1 - 0 trước AS Roma trong trận chung kết Coppa Italia, diễn ra rạng sáng nay, 6 - 5. Với chiến thắng này, Inter có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2010.

Nerazzurri đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Dưới bàn tay nhào nặn của Người Đặc Biệt, Inter thật sự trở thành ông lớn trong làng bóng đá châu Âu và việc lọt vào đến trận chung kết Champions League chứng tỏ điều đó.

Ở Italia, bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của As Roma, Inter vẫn đang đứng trước cơ hội giành Scudetto lần thứ năm liên tiếp và mục tiêu của họ chính là đoạt cú ăn ba vĩ đại trong mùa giải này.

Đó không phải điều viển vông khi HLV Mourinho đang có trong tay hầu hết những trụ cột đạt độ chín. Cặp trung vệ Lucio - Samuel ngày càng chắc chắn, Julio luôn được các đồng đột đặt niềm tin tuyệt đối và đêm qua, người mang về chức vô địch đầu tiên cho Inter là một cái tên không hoàn toàn xa lạ: Diego Milito.

Đây không phải lần đầu tiên tiền đạo người Argentina ghi bàn cho Inter, càng không phả lần đầu tiên anh ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Nhưng, rất có thể pha lập công duy nhất của anh sẽ đưa Inter làm nên lịch sử trong mùa bóng này.

Tính quyết liệt của trận đấu được thể hiện khi bóng chưa lăn. Khán giả trên sân Olympico liên tục la ó các cầu thủ khách. Trận đấu bị cắt vụn vì nhữn pha phạm lỗi thô bạo. Hậu quả, đội trưởng của AS Roma Totti phải nhận thẻ đỏ rời sân khi trận đấu chỉ còn khoảng vài phút.

Hành quân đến sân Olympico với quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà tâm lý cho cuộc tử chiến với Bayern Munuich tại Champions League, Inter nhập cuộc hứng khởi và tạo được sức ép lên phần sân Roma. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà giúp Inter giữ được cân bằng về mặt thế trận trong nửa thời gian đầu hiệp một.

Phút 17, Milito đưa được bóng vào lưới Roma, song trọng tại đã không công nhận bàn thắng vì trước khi dứt điểm, tiền đạo người Argentina đã rơi vào thế việt vị.

Đội hình ra sân:

Inter: Julio Cesar, Zanetti, Materazzi, Cordoba, Chivu, Cambiasso, Maicon, Sneijder, Thiago Motta, Eto’o, Milito.

Roma: Julio Sergio, Burdisso, Mexes, Juan, Riise, Pizarro, De Rossi, Taddei, Perrotta, Vucinic, Toni.

Inter vẫn chiếm lĩnh thế trận sau tình huống việt vị của Milito và với lối đá bật tường nhanh, Nerazzurri có bàn mở tỉ số ở phút 40 của trận đấu. Nhận đường chuyền của Motta, Milito tăng tốc, vượt qua sự truy cản của một hậu vệ đội chủ nhà, rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, không cho thủ thành Sergio một cơ hội cản phá.

Bàn thắng của Miltio khiến Roma bị ức chế về tâm lí. Liên tục những pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ đội chủ nhà và nếu trong tại nghiêm khắc, cả Mexes lẫn Burdisso đếu có thể phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng ngay cả bên ngoài đường piste, các cầu thủ dự bị của cả hai đội suýt lao vào nhau ẩu đả. Phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng an ninh, trận đấu mới có thể tiếp tục.

Sang hiệp hai, HLV Ranieri quyết định tung con át chủ bài Totti vào sân nhằm tăng cường hàng công cho Roma. Tuy nhiên, Inter Milan đã chủ động kéo đội hình xuống thấp, chơi phong tỏa, nhằm bảo toàn lực lượng (các cầu thủ chủ nhà đá quá rát khiến cả Cordoba và Sneijder phải rời sân bằng cáng).

Phút 70, Vucinic có cơ hội gỡ hòa cho Roma khi anh thoát xuống, đối mặt với thủ thành Julio Cesar. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Montenegro đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của toàn bộ ban huấn luyện AS Roma.

Mọi nỗ lực tìm bàn gỡ bất thành, Totti đánh mất sự bình tĩnh và kết quả là anh phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 88, sau pha vào bóng ác ý với Balotelli.

Không khí diễn ra rất căng thẳng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Muntari và Taddei va chạm và cầu thủ hai đội suýt lao vào choảng nhau. Thậm chí, một cổ động viên của AS Roma đã lọt qua hàng rào, chạy xuống sân và hành hung Cambiaso. Chắc chắn, ban tổ chức sân Olympico và Roma sẽ bị kỷ luật nặng vì đã để những hình ảnh phản cảm này diễn ra.

Như vậy, Inter Milan đã chặn đứng con đường đi đến lịch sử của Roma và đạt danh hiệu dầu tiên trong mùa giải. Đây chính là bước khởi đầu cho cú ăn ba vĩ đại và trận đánh quan trọng nhất của mùa giải với Bayern Munich ở chung kết Champions League, diễn ra vào ngày 22 - 5 tới.

Xem bàn thắng quyết định của Milito

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.