Inter sẽ chơi "cù nhầy" để chờ đá penalty?

Inter sẽ chơi "cù nhầy" để chờ đá penalty?
TPO - Ngài Alex cho rằng ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Old Trafford, các học trò của Jose Mourinho sẽ cố kiếm một trận hòa để giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền.
Inter sẽ chơi "cù nhầy" để chờ đá penalty? ảnh 1 Inter sẽ chơi "cù nhầy" để chờ đá penalty? ảnh 2

HLV Inter Jose Mourinho đã tới sân bay thành phố Manchester, bắc nước Anh

Inter sẽ tìm cách định đoạt trận đấu trên chấm phạt đền - ảnh AP

Ở trận lượt đi trên sân San Siro, dù được chơi trên sân nhà nhưng Inter vẫn bị lép vế trước MU. Trước trận đó, Mourinho còn mạnh miệng tuyên bố MU sẽ không dám chơi đôi công với Inter, giờ đây, trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Old Trafford, "ông già gân" Ferguson cũng không ngại giành những lời chỉ trích đối thủ.

"Không biết anh ta (Mourinho) dựa vào đâu mà cho rằng chúng tôi không dám chơi tấn công ở San Siro?", Ferguson trả lời tờ Gazzetta dello Sport, "Chắc chắn về sân Old Trafford, Inter sẽ tìm cách định đoạt trận đấu trên chấm phạt đền, đó là phong cách của những đội bị đánh giá yếu hơn".

"Dù cho có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, Inter cũng sẽ chơi một cách tiêu cực để kiếm một tỷ số hòa sau 120 phút thi đấu. Nhưng tôi không lo ngại về điều đó, bởi các cầu thủ MU cũng có thể giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m", HLV Alex Ferguson nói thêm.

Man United đã lên ngôi vô địch Champions League mùa trước và Carling Cúp mùa này sau khi giành chiến thắng trong loạt penalty cân não, và Ferguson cho biết, ông đã bắt bài Mourinho nên những mánh khóe của "người đặc biệt" sẽ không khiến ông lo ngại.

"Tôi đã hiểu quá rõ con người Mourinho, anh ta là một tay lão luyện trong việc lợi dụng truyền thông để tung "đòn gió" nhằm lung lạc đối thủ, nhưng khi bước ra sân, chỉ có thực lực mới có thể mang lại chiến thắng, và tôi tin MU sẽ giành chiến thắng bằng thực lực của mình".

Ngài Alex cũng mong các học trò thắp lại tinh thần của trận bán kết mùa trước với Barca trong cuộc đối đầu với Inter đêm thứ 4 tới, MU đã hòa 0-0 ở trận lượt đi trên sân Nou Camp và giành thắng lợi trận lượt về với bàn thắng của Paul Scholes.

"Chúng tôi đã làm chủ thế trận dù phải tới Milan, Inter chỉ có một vài cơ hội không rõ rệt trong hiệp 2, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tập trung, họ cần duy trì điều đó trên sân Old Trafford", Alex Ferguson nói.

Đòn khiêu khích của Mourinho

Như thường lệ, trước mỗi cuộc đại chiến Jose Mourinho lại tung đòn khiêu khích đối thủ bằng cái giọng khinh khỉnh vốn có, Mourinho bóng gió rằng ông già Alex sắp phải nghỉ hưu rồi, và người thay thế ông dẫn dắt MU sẽ chính là ... Mourinho.

"Chèo lái MU ư? rất có thể, bởi những đội bóng lớn thì luôn cần những huấn luyện viên giỏi, trên lý thuyết điều gì cũng có thể xảy ra, ở Anh công việc lớn nhất một HLV có thể làm là dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà họ cũng từng mời tôi, vậy có lý do gì khi Ngài Alex nghỉ hưu tên tôi không có trong danh sách các ứng cử viên hàng đầu để thay thế?".

Ferguson đáp lại ý tưởng đó của Mourinho bằng một nụ cười khẩy, "Nghỉ hưu ư? điều đó thậm chí không có trong ý nghĩ của tôi, nhất là khi anh ta (Mourinho) muốn dẫn dắt MU".

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.