<FONT face=Tahoma>Kết quả rạng sáng nay (23/11)</FONT>

Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử

Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử
TPO - Inter Milan và Chelsea đoạt  quyền vào vòng hai Champions League cùng với 8 đội đội bóng khác đã giành vé, trong khi đó hai đại gia Barca và Roma phải chờ lượt đấu cuối.
Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử ảnh 1
Barcelona (vàng) rơi vào cửa tử buộc phải thắng lượt trận cuối cùng

Inter đã giành vé còn lại của bảng B sau khi đánh bại Sporting Lisbon 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 36 của Hernan Crespo khi chơi trên sân nhà San Siro. Suất còn lại thuộc về Bayern Munich từ lượt đấu trước.

Chelsea, dù thất bại 0-1 tại Werder Bremen bởi bàn thắng của Per Mertesacker ở phút 27, nhưng vẫn ăn mừng được 1 trong hai suất của bảng A đi tiếp vào vòng sau.

Nhu vậy đã có 10 đội giành quyền vào vòng hai, và sau hai tuần nữa sẽ xác định thêm 6 suất cuối cùng vào vòng loại trực tiếp. Celtic và AC Milan đã giành vé trước đó một ngày cùng với 6 đội có vé từ sau lượt thứ 4: Bayern, Liverpool, PSV Eindhoven, Valencia, Lyon và Real Madrid.

Hiện đang có 11 đội bóng có hội giành 6 chiếc vé còn lại, trong đó có hai đại gia của bóng đá Anh là Manchester United và Arsenal, cùng với hai đại gia Bồ Đào Nha FC Porto và Benfica.

 

Kết quả rạng sáng nay (23/11)

Bảng A
Levski Sofia 0 - 2 Barcelona
Werder Bremen 1 - 0 Chelsea

Bảng B
Spartak Moscow 2 - 2 Bayern Munich
Inter Milan 1 - 0 Sporting Lisbon

Bảng C
Bordeaux 3 - 1 Galatasaray
Liverpool 2 - 0 PSV Eindhoven

Bảng D
Shakhtar Donetsk 1 - 0 AS Roma
Valencia 2 - 0 Olympiakos Piraeus

Kết quả rạng sáng 22/11

Bảng A, Chelsea chơi khó Barca

ĐKVĐ châu Âu Barcelona dễ dàng thắng 2-0 tại Levski Sofia, CLB đã bị loại khỏi cuộc đua, bằng hai bàn thắng của Ludovic Giuly ở phút 5 và  Andres Iniesta ở phút 65.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan vẫn còn phải chờ trận đấu cuối cùng mới quyết định được số phận.

Barcelona cần đánh bại Werder Bremen tại Nou Camp ở lượt trận cuối vào ngày 5/12 mới giành quyền đi tiếp, trong khi đội bóng Đức chỉ cần hòa.

Chelsea và Werder Bremen đang cùng có 10 điểm và Barcelona có 8 điểm. Chelsea đang đứng đầu bảng và chính thức giành một suất vào vòng sau, bởi nếu có thua trận đấu cuối và Bremen thua Barca thì Chelsea cùng Barca đi tiếp nhờ hơn hiệu số so với Bremen.

 "Tôi chỉ là người thua trận và những gì tôi nói ngày hôm nay là sự thật", -Mourinho cho biết sau trận đấu. "Tôi thích thua đối với những đứa trẻ ngây thơ còn hơn là thua các đối thủ thực sự".

Bảng B: Chờ tranh ngôi tại Munich

Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử ảnh 2
Inter thắng để tiến tới Munich

Bayern đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau khi có trận hòa 2-2 tại thủ đô nước Nga trước Spartak. Hai bàn thắng của đội khách do công của tiền đạo Claudio Pizarro. Maxym Kalynychenko và Radoslav Kovac là tác giả hai bàn thắng của chủ nhà Spartak.

Trận thắng Sporting Lisbon 1-0 trên sân nhà San Siro đã giúp Inter Milan không những giành vé đi tiếp mà còn có thể tranh ngôi đầu bảng với Bayern. Bởi Inter đang có 9 điểm, và lượt cuối đối mặt với Bayern sẽ là cơ hội cho Inter tranh ngôi đầu và trả món nợ thua ở lượt đi.

"Chiến thắng 3 trận đấu liên tiếp tại Champions League thực sự là một thành công lớn", HLV Inter ông Roberto Mancini tự hào sau khi Inter đã từng thua 2 trận ra quân trước khi có 3 trận thắng liên tiếp gần đây. "Chúng tôi sẽ tới Munich và sẽ giành chiến thắng leo lên ngôi đầu"

Bảng C: Liverpool trả giá đắt cho ngôi đầu

Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử ảnh 3
Chấn thương của Alonxo

Liverpool đã giành ngôi đầu của bảng C sau khi đánh bại PSV 2-0 trên sân nhà Anfield.

Hai bàn thắng của chủ nhà được ghi bởi Steven Gerrard ở phút 65 (bàn thắng thứ hai trên mọi mặt trận của Gerrard) và bàn thắng bằng đầu của "sếu" Peter Crouch.

Tuy nhiên chiến thắng của Liverpool trả giá khá đắt khi đã có ba cầu thủ bị chấn thương - Xabi Alonso, Mark Gonzalez và Jermaine Pennant. "Đầu tiên, chấn thương với Xabi Alonso đã là một vấn đề lớn đối với chúng tôi", HLV Liverpool Rafa Benitez cho biết. "Sau đó là đến lượt Mark Gonzalez và Jermaine Pennant”.

Trong trận đấu khác, Alejandro Alonso, Lilian Laslandes và Julien Faubert ghi bàn giúp Bordeaux đánh bại Galatasaray 3-1. Chiến thắng đảm bảo rằng Bordeaux sẽ giành vị trí thứ ba của bảng C đồng thời có suất tham dự UEFA Cup.

Bảng D: Roma tự "bắn" vào chân

Inter và Chelsea đi tiếp, Barca và Roma rơi vào cửa tử ảnh 4
Roma (trắng) đang bị Shakhtar bám sát

Nhờ bàn thắng của Ciprian Marica ở phút 61 mà đại diện Ukraine Shakhtar đã trở lại đường đua ở bảng D sau khi đánh bại AS Roma 1-0.

Trong lượt đấu cuối, Roma cần một trận hòa trước đội bóng đã chắc suất Valencia mới có thể giành vé.

Valencia, đội giành quyền từ vòng trước, đã đánh bại Olympiakos 2-0 bằng hai bàn thắng của Miguel Angel Angulo và Fernando Morientes. Valencia chính thức dẫn đầu bảng D với 13 điểm. Roma đang có 7 điểm, tiếp theo là Shakhtar 5 điểm còn Olympiakos 2 điểm.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi có hai tháng để hồi phục và nghỉ ngơi trước khi vòng đấu loại trở lại”, HLV Valencia ông Quique Sanchez Flores nói sau trận đấu.

MỚI - NÓNG