'Italia thắng vì sự khiêm tốn và đức hy sinh'

'Italia thắng vì sự khiêm tốn và đức hy sinh'
Vào trận với vị thế cửa dưới, nhưng Italy đã chơi một trận rất thuyết phục, bản lĩnh và cực kỳ hiệu quả để đánh bại một tuyển Bỉ tuy nhiều ngôi sao, nhưng chơi rời rạc

Italia đã giành chiến thắng 2-0 trước Bỉ ở trận đấu đầu tiên của họ tại EURO 2016 nhờ công của Emanuele Giaccherini và Graziano Pelle. Sau trận đấu, thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ đã thừa nhận: “Italy vượt trội so với chúng tôi về cách tổ chức thế trận và chiến thuật. Họ là đội mạnh nhất”.

Cầu thủ Giaccherini, người ghi bàn mở tỉ số cho Italy phát biểu: “Hàng phòng ngự của Italy đã chơi thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi có hàng thủ chắc chắn nhất ở EURO”.

Thủ môn Gianluigi Buffon của đội tuyển Italy phát biểu: “Chúng tôi đã thắng theo cách mà chúng tôi có thể. Đấy là dấu hiệu của sự khiêm tốn và biết người biết ta”.

Vào trận với vị thế cửa dưới, nhưng Italy đã chơi một trận rất thuyết phục, bản lĩnh và cực kỳ hiệu quả để đánh bại một tuyển Bỉ tuy nhiều ngôi sao, nhưng chơi rời rạc, ở Parc Olympique Lyonnaise.

Hậu vệ Leonardo Bonucci của Italy phát biểu: “Chúng tôi đã thể hiện phẩm chất của đội tuyển Italy điển hình: sự hy sinh, khiêm tốn, khao khát, thể lực sung mãn”.

Graziano Pelle, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Italy nói: “Ngón tay tôi đã bị đau sau một pha va chạm nhưng chất Adrenalin trong người đã làm tôi đã quên nỗi đau đó. Tôi đã chờ đợi hơi lâu để ghi bàn. Tôi lẽ ra có thể ghi bàn sớm hơn. Nhưng điều quan trọng với một tiền đạo là phải giữ vững niềm tin cho đến cùng”.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG