Italia thắng xứng đáng

Italia thắng xứng đáng
TP - “Tác giả” kịch bản đưa Italia vào chung kết không ai khác chính là HLV Marcello Lippi, người đã gây ngạc nhiên khi đi ngược lại những gì đã từng được coi là “qui luật bóng đá Italia”...
Italia thắng xứng đáng ảnh 1

HLV Marcello Lippi đã tung Materazzi vào vị trí trung vệ, còn Klinsmann như “cụt tay” khi thiếu vắng tiền vệ phòng ngự Frings. Kehl được thay vào vị trí này, còn Borowski được vào thay cho Schweissteiger ở cánh trái.

Ngay từ đầu tôi đã nhận ra đội Italia chơi rõ nét hơn Đức ở hàng phòng ngự. Mỗi phút qua đi, tôi lại càng nhận thấy người Italia đã thu gọn trận đấu vào trong tầm tay mình, khống chế được trận đấu.

Pirlo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup lần này, luôn sát cánh với Totti ở hàng công. Trong khi đó Ballack (không hiểu có phải vẫn còn bị đau cơ hay không) và cả Schneider đã bị Perrotta cô lập. Rõ ràng, các tiền vệ Italia có kỹ thuật tốt hơn, mạnh hơn và dày đặc hơn đã  phối hợp với nhau ăn ý hơn nhiều so với Đức.

Ở phía Đức, Klose và Podolski không thể làm được gì nhiều để chống chọi  với những trung vệ sung sức như Materazzi, đội trưởng Cannevero. Hơn nữa bên cạnh những trung vệ này còn có cặp hậu vệ Zambrotta và Grosso. Người Đức đã ra sân không còn sung mãn và nhiệt huyết như những trận trước.

Tuy nhiên, “tác giả” kịch bản đưa Italia vào chung kết không ai khác chính là Marcello Lippi, người đã gây ngạc nhiên khi đi ngược lại những gì đã từng được coi là “qui luật bóng đá Italia”.

Để chiến thắng, Lippi đã phải tăng cường sức mạnh ở hàng công khi đưa Laquinta và sau đó là Del Piero vào sân. Lippi không muốn phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11m bởi ông quá hiểu từ trước tới nay, Italia chưa bao giờ may mắn ở loạt đá luân lưu.

Những tính toán của Lippi đã thành sự thật. Grosso, sau khi nhận được đường chuyền ngắn từ Pirlo ở phút 118 và Del Piero ở phút cuối cùng của hiệp đấu đã mang lại chiến thắng oanh liệt cho Italia.

Theo tôi, giờ đây đội Italia đã có thể mơ về chiếc cúp vô địch! 

MỚI - NÓNG