Italia và nỗi ám ảnh 2004

Italia và nỗi ám ảnh 2004
TP - Italia bị Croatia cầm hòa 1-1 dù họ là đội vươn lên dẫn bàn trước. Hai điểm có được trong hai trận ra quân khiến đoàn quân thiên thanh rơi vào tình cảnh y hệt tại Euro 2004. Ở đó, họ bị loại bởi Thụy Điển và Đan Mạch, bằng một kịch bản “không thể hoàn hảo hơn”.

> Người Italia và bi kịch phòng ngự

Giọt nước mắt năm 2004 và nỗi ám ảnh tỷ số 2-2 của Cassano năm 2012. Ảnh: Getty Images
Giọt nước mắt năm 2004 và nỗi ám ảnh tỷ số 2-2 của Cassano năm 2012. Ảnh: Getty Images.

Vươn lên dẫn trước từ pha đá phạt hoàn hảo của Pirlo nhưng Italia đã không duy trì được lợi thế cho khi kết thúc trận đấu.

Một sai lầm của hàng thủ khiến Azzurri phải trả giá khi Mandzukic ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Croatia ở phút 72.

Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và điều này đẩy thầy trò Prandelli đến ngưỡng cửa của thảm họa khi sau đó Tây Ban Nha vượt qua Ireland với cách biệt 4 bàn.

Tình thế hiện tại của Italia giống hệt với hoàn cảnh của chính họ cách đây 8 năm, tại vòng bảng Euro 2004.

Khi đó, sau hai trận đầu tiên, Azzurri có được hai điểm (hòa Thụy Điển 1-1 và hòa Đan Mạch 0-0) còn hai đối thủ cạnh tranh Thụy Điển và Đan Mạch cùng được 4 điểm sau 2 trận.

Vì UEFA xét yếu tố thành tích đối đầu để chọn đội đi tiếp nếu bằng điểm nhau nên nếu hai đội Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau với tỷ số cao hơn 1-1, Italia sẽ bị loại.

Và một kịch bản “không thể hoàn hảo hơn” như báo chí Italia mô tả đã tới khi hai người anh em ở bán đảo Scandinavia kết thúc trận đấu kịch tính (với bàn ấn định kết quả ghi ở phút 90) với đúng tỷ số 2-2, tức là vừa đủ để Italy rời cuộc chơi

Ở cùng thời điểm đó, Cassano đã ghi bàn quyết định thắng lợi 2-1 cho đội quân áo Thiên thanh trước Bulgaria. Tiền đạo trẻ này ăn mừng bàn thắng vô cùng cuồng nhiệt vì tưởng anh đã giúp đội nhà đi tiếp.

Nhưng sau khi biết sự thật, Cassano đã gục xuống sân khóc nức nở như một đứa trẻ. Hình ảnh này được coi là một trong những thước phim bi tráng nhất, giàu xúc cảm nhất trong thế giới bóng đá.

Và bây giờ, mọi chuyện đang có nguy cơ lặp lại. Ở lượt đấu cuối, chỉ cần Tây Ban Nha và Croatia cầm hòa nhau với tỷ số 2-2 thì mọi nỗ lực của thầy trò Prandelli sẽ trở thành vô nghĩa.

Kịch bản đó hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi việc gián tiếp” loại được một đối thủ khó chơi trên đường tiến đến ngôi vô địch khó mà không lởn vởn trong suy nghĩ của HLV Del Bosque.

Báo chí Italia lo ngại, Croatia trả đũa

Trước hoàn cảnh khó khăn của đội nhà, báo chí Italia không giấu được nỗi lo về khả năng Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau để cùng vào tứ kết.

Họ nhắc lại cuộc phỏng vấn cựu cầu thủ Thụy Điển Wilhelmsson, trong đó cầu thủ này nửa đùa nửa thật nói về cuộc điện thoại của mình cho Tomasson của Đan Mạch bàn về kết quả hòa 2-2, như một minh chứng cho điều xấu có thể xảy ra.

Về phần mình, hậu vệ Vedran Corluka bẻ lại: “nước nào đang ầm ĩ với scandal dàn xếp tỷ số vậy”, ám chỉ nếu có dàn xếp thì người Italia phải ráng chịu khi mà chính bóng đá Italia cũng đang trải qua cơn bão mua bán độ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG