Jamie Vardy: Bợm nhậu trở thành 'sát thủ' Premier League

Jamie Vardy đang thể hiện một phong độ quá ấn tượng.
Jamie Vardy đang thể hiện một phong độ quá ấn tượng.
TPO - Trước Watford, Jamie Vardy lại ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Leicester City có chiến thắng 2-1. Và đây cũng là trận thứ 9 liên tiếp ở Premier League, chân sút 27 tuổi này ghi bàn. Một thống kê đầy kinh ngạc, nhưng ít người biết rằng, Jamie Vardy từng là một “bợm nhậu”.
Vòng 12 Premier League, Leicester City tiếp Watford trên sân nhà và có chiến thắng 2-1, qua đó san bằng điểm số với hai đội dẫn đầu là Man City và Arsenal (25 điểm), đồng thời giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH. Từ một tân binh ở mùa trước, rồi không được đánh giá cao ở mùa này, rõ ràng những gì thầy trò Ranieri làm được khiến tất cả phải kinh ngạc. Họ chứ không phải West Ham hay Crystal Palace mới là “ngựa ô” của giải đấu.
Trong chuỗi ngày thăng hoa của Leicester City, cái tên đáng chú ý nhất chính là Jamie Vardy. Trước Watford, tiền đạo này đã ghi bàn giúp đội nhà dẫn trước 2-0 và đây cũng là trận thứ 9 liên tiếp anh ghi bàn ở mặt trận Premier League, san bằng kỷ lục của huyền thoại Ruud van Nistelrooy. Ngoài ra, anh cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên có 9 trận liên tiếp ghi bàn ở giải đấu bóng đá ố 1 xứ sở sương mù.
Tính cho tới thời điểm này, Jamie Vardy đã ghi 12 bàn/12 trận tại Premier League, đồng thời dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Rõ ràng, đó là một con số quá ấn tượng với một tiền đạo mà chỉ cách đây 2 năm thôi, chẳng ai biết anh là ai. 2 năm trước, Jamie Vardy vẫn còn đang vất vưởng ở Fleetwood Town – một đội bóng đang thi đấu ở League Two (tương đương hạng 4 trong hệ thống các giải đấu nước Anh). Trước đó nữa, anh từng chơi bóng như một cầu thủ nghiệp dư.
Chỉ nguyên việc cùng Leicester City xuất hiện tại Premier League đã là một phép lạ mà cá nhân cầu thủ 28 tuổi này những tưởng không bao giờ xảy ra. Vì sao ư? Hãy cùng lật giở lại quá khứ của Vardy. Khi còn khoác áo Stocksbridge Park, Vardy được biết đến như một kẻ thích uống rượu, hay quậy phá. Rất nhiều lần, anh bị cảnh sát sờ gáy và phải nhờ CLB can thiệp.
Phải mãi tới khi gia nhập FC Halifax Town vào năm 2010, Vardy mới dần bỏ được rượu và tập trung vào chuyên môn. Tuy vậy, tính cách ngổ ngáo, có phần nóng nảy vẫn luôn tồn tại trong anh. Thế nhưng theo HLV Steven Pressley, người từng có thời gian dẫn dắt Vardy tại Fleetwood Town, thì chính tính cách này giúp tiền đạo người Anh thường xuyên “bùng nổ” trên sân.
Nhờ phong độ ấn tượng kể từ đầu giải, Vardy đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Roy Hodgson và đã có 4 lần khoác áo ĐT Anh. Ngoài ra, anh cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có cả Real Madrid. Một khi tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Vardy sẽ có một tương lai sáng lạn. Biết đâu mùa tới, anh sẽ khoác áo Real Madrid hay Chelsea.
MỚI - NÓNG