Javier Hernandez lờ Van Gaal, tri ân Sir Alex

Javier Hernandez cảm ơn Sir Alex sau khi gia nhập Leverkusen.
Javier Hernandez cảm ơn Sir Alex sau khi gia nhập Leverkusen.
TPO - Ngay khi vừa gia nhập Bayer Leverkusen, Javier Hernandez đã viết thư cảm ơn các CĐV M.U và những người từng ủng hộ anh trong thời gian chơi bóng ở Old Trafford, nhưng mặc nhiên không nhắc tới Louis van Gaal và David Moyes.
Đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, Javier Hernandez đã rời M.U và chuyển sang khoác áo Bayer Leverkusen với giá 7,1 triệu bảng, kết thúc quãng 5 năm nhiều vui buồn ở Old Trafford. Ngay khi vừa khoác lên mình màu áo mới, tiền đạo có biệt danh Chicharito (Hạt đậu nhỏ) đã gửi thư tri ân các CĐV “Quỷ đỏ” và những người từng ủng hộ anh trong thời gian qua.
Trong lá thư của mình, Javier Hernandez nói về sự tuyệt vời của các CĐV M.U, về những ngày hạnh phúc khi cùng các đồng đội chinh phục những vinh quang và về những con người con người rất có năng lực như Sir Alex Ferguson hay Giám đốc tìm kiếm tài năng Jim Lawlor. Anh muốn gửi lời cảm ơn tất cả. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi người Mexico lại không hề nhắc tới David Moyes và Louis van Gaal, đương kim HLV của M.U thời điểm này.
“Tôi muốn cảm ơn Sir Alex Ferguson, Jim Lawlor, những nhân viên ở CLB và tất cả những đồng đội mà tôi từng sát cánh”, Hernandez viết trên trang Instagram cá nhân. “Tôi cũng muốn gửi tới người hâm mộ M.U trên toàn thế giới vì những ủng hộ không thể tin nổi mà họ dành cho tôi trong 4 năm chơi bóng tại Old Trafford. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả”.
 Jim Lawlor chính là người đã phát hiện ra tài năng của Javier Hernandez trong một lần tới theo dõi CLB Guadalajara (Mexico) thi đấu. Ông lập tức báo cáo lại cho Sir Alex Ferguson. Chứng kiến khả năng săn bàn thính nhạy của Chicharito, chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã yêu cầu Ban lãnh đạo chi ra 6 triệu bảng để mang anh về thành Manchester.

Trong 4 năm chơi bóng dưới thời Sir Alex, Javier Hernandez đã có nhiều đóng góp đáng kể. Bao gồm ra sân 157 trận, ghi 59 bàn thắng và góp phần không nhỏ giúp CLB giành chức vô địch Premier League lần thứ 19, rồi 20.

Tuy nhiên, khi David Moyes tiếp quản M.U, ông đã không còn coi trọng Javier Hernandez. Rồi tới thời Van Gaal, tiền đạo người Mexico này bị đẩy tới Real Madrid theo dạng cho mượn trước khi bị bán đứt trong mùa hè năm nay. Rõ ràng, chẳng có lý do gì để Javier Hernandez cảm hơn 2 nhà cầm quân đã vùi dập sự nghiệp của anh tại M.U.

MỚI - NÓNG