Jose Mourinho cúi đầu ra đi

Jose Mourinho cúi đầu ra đi
Một năm trước, khi Pep Guardiola xác nhận chia tay Barca sau 4 năm tại vị, Mourinho rất hả hê vì Real vô địch La Liga, và Pep chỉ có chiếc Cúp Nhà Vua để làm hành trang ra đi. Bây giờ, đến chiếc Cúp Nhà Vua như Pep cũng là điều không thể đối với Mou.
Mou sẽ ra đi với hình ảnh thất bại
Mou sẽ ra đi với hình ảnh thất bại.

1. Chưa có bất kỳ một lời xác nhận nào từ hai phía, nhưng có thể khẳng định thất bại trước Atletico là trận chung kết cuối cùng của Mourinho với Real. Chelsea vẫn đang chờ ông quay lại. Man City cũng là điểm đến thú vị. Nếu Real lấy Carlo Ancelotti, Mou cũng có thể chuyển đến Paris hoa lệ. Nhưng Chelsea thích hợp hơn tất cả.

Từ sức ép của người vợ, và con gái ông cũng đang theo học tại London, Mou sẽ chọn Chelsea. Vừa giành chức VĐ Europa League, Chelsea đang tự tin chinh phục luôn chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League, và Mou sẽ kế thừa nền tảng vững chắc mà người tiền nhiệm Benitez để lại.

Mou được chào đón ở London, nhưng người Madrid đang tiễn chân ông bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Cách mà “người đặc biệt” chia tay đội bóng Hoàng gia cũng rất “đặc biệt”. Không có danh hiệu nào được xem là đáng giá trong mùa giải cuối cùng, trừ Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng chẳng có ai nhớ về cái danh hiệu ấy, và người ta nhắc về những vấn đề tranh cãi trong phòng thay đồ của Real, mà Mou chính là tâm điểm.

2. Trong giai đoạn trước lễ Giáng sinh, Mou đã đẩy cuộc chiến quyền lực với Iker Casillas lên mức cao nhất. Ban đầu là việc dùng Adan làm công cụ cho cuộc chiến, đến mức chú của thủ môn này phải lên tiếng. Khi đã có Diego Lopez, Mou càng có lý do để loại Casillas khỏi đội hình. Tất nhiên, Diego Lopez đã có phong độ rất ổn định và luôn ở mức cao, nhưng điều đó không thể che lấp việc Mou ghét Casillas.

Đội trưởng của Real từng bị chỉ trích nhiều lần trong những cuộc họp báo, dù trước đây Mou từng khen anh nức nở. Ronaldo cũng bị đem vào để giải thích cho thất bại ở La Liga, trong khi thực tế ngôi sao này gồng mình để gánh vác hàng công Real.

Những bàn thắng của CR7 luôn mang đến kết quả có lợi cho đội bóng thủ đô. Ronaldo đã có thời gian buồn vì những câu chuyện nào đó, nhưng nhìn cả mùa giải, không cầu thủ nào trong đội hình Real ổn định hơn. Pepe cũng bị kể tội sau khi trung vệ này lên tiếng bênh vực đội trưởng Casillas.

Có một điểm đáng chú ý, Mou từng nói về Pepe: “Cậu ấy tạo nên sức chiến đấu, luôn tranh chấp tốt và tạo ra tốc độ cho các pha phản công”. Câu nói ấy được Mou đưa ra trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, khi ông đẩy anh lên đá tiền vệ.

3. Sau mâu thuẫn trong phòng thay đồ là thất bại trên sân cỏ. Ngay cả danh hiệu để vớt vát danh dự cũng bất thành, đến mức Mou thừa nhận “mùa giải tệ nhất trong đời tôi”. Cuộc chia tay không danh hiệu, và chỉ có thẻ đỏ. Lần thứ 4 trong 3 mùa giải ở Bernabeu, Mourinho bị truất quyền chỉ đạo. Mou đã có phản ứng với trọng tài chính Clos Gomez, và dành những lời lẽ nặng nề cho trọng tài thứ 4.

Khi Mou đến Madrid, với hành trang là Champions League cùng Inter, ông nhận được sự chào đón như một "ông hoàng". Giờ đây, cuộc chia tay của Mou là bi kịch cuộc đời ông.

Mourinho: “Mùa giải tệ nhất sự nghiệp của tôi”

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận sau trận thua Atletico Madrid ở chung kết Cúp Nhà Vua rằng đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Một mùa giải trắng tay toàn tập của HLV vốn là chuyên gia sưu tầm danh hiệu ở những nơi ông đặt chân đến.

“Đây là mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Đối với nhiều HLV khác thì đây là một mùa giải thành công nhưng với tôi là tệ nhất. Mùa giải này là mùa giải thất bại của tôi nhưng tôi đã thành công trong hai mùa giải đầu tiên ở đây. Tôi không nghĩ Atletico xứng đáng chiến thắng nhưng họ đã thắng. Chúng tôi đã có hai cơ hội ghi bàn rõ ràng, đã đưa bóng chạm khung gỗ Atletico 3 lần. Thủ thành của họ chơi xuất sắc nhưng anh ta cũng đã may mắn. Kết quả này thật bất công”.

Theo Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG