Jose Mourinho ngày càng bạc với phụ nữ, phũ với trẻ em

Mourinho liên tục bị chỉ trích vì những hành vi không đẹp thời gian qua
Mourinho liên tục bị chỉ trích vì những hành vi không đẹp thời gian qua
Sau những vụ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với CĐV và đồng nghiệp, HLV Jose Mourinho ngày càng cả giận mất khôn. Scandal xử bạc với nữ bác sỹ Eva Carneiro còn chưa lắng xuống, HLV tự xưng là “Người đặc biệt” lại bị tố xô ngã một chú bé trên đường phố London.

Fan "ruột" cũng xô 

Bảo HLV Arsene Wenger bị Mourinho nhớ lâu, thù dai nên Người đặc biệt luôn tìm cách gây chiến với Giáo sư đã đành. Đằng này, một fan nhí hâm mộ Chelsea cuồng nhiệt cũng bị Mourinho “cho ăn đòn”. Mà lại là vụ “ra đòn” ngay giữa phố mới càng khiến dư luận dậy sóng.

Vụ việc đang ầm ĩ trên các mặt báo Anh này xảy ra hôm Chủ nhật vừa rồi, chưa đầy 24 giờ sau trận Chelsea đánh bại Aston Villa 2-0. Địa điểm mà Mourinho “ra đòn” là một con phố thuộc khu Knightsbridge ở phía Tây London. Nạn nhân “dính chưởng” của Mourinho là cậu học sinh 14 tuổi Otto Nahmmacher.

Jose Mourinho ngày càng bạc với phụ nữ, phũ với trẻ em ảnh 1

Bác sỹ Carneiro bị Mourinho lăng mạ và cho mất việc vì vụ vào sân “cứu” Hazard

Đem vụ việc tố lên các phương tiện truyền thông của Anh vào hôm qua, Nahmmacher kể: “Lúc đó, tôi đang đạp xe thì phát hiện HLV Jose Mourinho đang cuốc bộ trên phố. Ông ta vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Được trực tiếp gặp Mourinho trên phố quả là giấc mơ có thật với tôi. Tôi liền dựng xe lại và lấy điện thoại di động ra, chờ Mourinho bước lại gần phía mình để chụp một kiểu ảnh “selfie” rồi đem khoe với mọi người.

Bỗng Mourinho lao nhanh lại, túm tay tôi mà đẩy dúi dụi. Rồi ông ta thản nhiên bước tiếp như không có gì xảy ra. Một vố quá sốc, quá đau. Vết đau trên người tôi thì nhanh tan. Nhưng vết đau trong lòng tôi thì chẳng biết bao giờ mới khỏi. Có nằm ngủ gặp ác mộng thì cũng chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng một fan ruột của Chelsea như mình lại bị Mourinho đối xử như vậy”. Ông bố Hans của Nahmmacher không giấu nổi vẻ bức xúc: “Con trai tôi vốn coi Mourinho là người hùng. Thế mà ông ta lại hành xử như một gã côn đồ. Dù Mourinho có bực bội vì bị FA phạt hay hậm hực vì chuyện gì đi nữa thì ông ta cũng không thể xử sự côn đồ như thế chứ!”.
Jose Mourinho ngày càng bạc với phụ nữ, phũ với trẻ em ảnh 2 Cha con Nahmmacher vẫn chưa hết sốc vì cách hành xử của Người đặc biệt
Bố con Nahmmacher từ nay thống nhất: tình yêu Chelsea không bỏ nhưng sự kính trọng dành cho Mourinho đã hết.

Động khẩu, động cả thủ

Dư luận Anh cho rằng Mourinho đang nợ chú bé Nahmmacher một lời xin lỗi. Song Nahmmacher cho rằng cậu “chẳng hy vọng gì một chiến lược gia 52 tuổi nổi tiếng sắc sảo và hoạt ngôn như Mourinho lại đi xin lỗi một cậu học sinh 14 tuổi” như cậu. Mà lời xin lỗi ấy nếu có “cũng chẳng thể cứu vãn một hình tượng đã sụp đổ”. Vậy là giờ Mourinho đã làm tổn thương đến cả những đối tượng đáng được nâng niu nhất: phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều người đánh giá Mourinho “không đáng mặt đàn ông” sau vụ Người đặc biệt xúc phạm nữ bác sỹ Eva Carneiro và khiến cô này mất việc ở Chelsea. Chỉ vì Carneiro khẩn trương lao vào sân chăm sóc vết đau cho tiền vệ Eden Hazard mà Mourinho nỡ buông lời chợ búa lăng mạ cô và sau đó “cắt cần câu cơm” của cô. 2 scandal vừa kể càng làm đen thêm hồ sơ cả giận mất khôn của Mourinho. Tháng 3/2009, Mourinho bị một fan M.U tố đấm vào mặt fan này bên ngoài sân Old Trafford ngay sau khi M.U loại Inter của Người đặc biệt tại vòng 1/8 Champions League mùa 2008/09. Tháng 1/2013, Mourinho lại bị điều tra vì vụ bị một CĐV tố đá vào mông anh này trong một trung tâm mua sắm ở Madrid. Bên nguyên đơn kể lể bị Mourinho “sút” chỉ vì chuyện xin chụp hình lưu niệm với ông. Thỉnh thoảng, Mourinho vẫn tự hào kể chuyện ông thương chú chó cưng của mình đến độ từng chống cả lệnh của cảnh sát để bảo vệ anh bạn 4 chân này. Thế mà giờ ông lại phũ với cả phụ nữ lẫn trẻ em. Móc mắt Tito Ngay cả với đồng nghiệp, Mourinho cũng có lúc quên câu “quân tử động khẩu không động thủ”. Có lẽ suốt đời này, Người đặc biệt chẳng bao giờ gột rửa được tiếng xấu từ scandal móc mắt vị HLV quá cố Tito Vilanova (khi đó đang làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Barcelona) trong trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha 2011 giữa Barca và Real.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG