Juventus vô địch Serie A sớm ba vòng đấu

Juventus chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trong giải đấu mà họ cho thấy độ ổn định và chất lượng tốt hơn cả. Ảnh: Lapress.
Juventus chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trong giải đấu mà họ cho thấy độ ổn định và chất lượng tốt hơn cả. Ảnh: Lapress.
Thất bại 0-1 trên sân Roma ngày 25/4 khiến Napoli tiêu tan hy vọng ngược dòng ở cuộc  đua vô địch Serie A. Juventus mùa thứ năm liên tiếp bá chủ sân chơi này.

Chiến thắng cho Roma trong trận đấu muộn vòng 35 Serie A tại Olimpico đồng nghĩa với việc Napoli dậm chân ở vị trí thứ nhì với chỉ 73 điểm, kém tới 12 điểm so với đầu bảng Juventus, đội thắng 2-1 trên sân Fiorentina hôm qua.

Với chỉ ba vòng còn lại của mùa giải, cách biệt này đồng nghĩa với việc Juventus đăng quang, giữ chắc ngôi báu Serie A mà họ đã ngự trên suốt bốn mùa trước đó. Vinh quang này giúp "Lão Bà" khẳng định chắc chắn hơn nữa vị trí độc tôn của họ ở Serie A với 32 lần đoạt scudetto, gần gấp đôi so với hai đội đứng phía sau là AC Milan và Inter Milan (cùng 18 scudetto).

Việc Juventus đăng quang là kết cục đã được dự báo và hoàn toàn xứng đáng, xét đến những gì đội quân dưới trướng HLV Max Allegri thể hiện mùa này.

Juventus khởi đầu mùa giải tệ hại, với chỉ ba chiến thắng, ba trận hoà trong 10 vòng đầu tiên - những kết quả được cho là chỉ dấu về sự sụp đổ của nhà vô địch sau khi chia tay bộ ba rường cột các mùa trước là Pirlo, Vidal và Carlos Tevez. Nhưng "Lão Bà" sau đó đã hồi xuân theo cách không thể ấn tượng hơn.

Kể từ sau thất bại 0-1 trên sân Sassuolo ở vòng 10, Juventus không để thua thêm bất kỳ trận nào. Trong 25 vòng tiếp theo, họ thắng tới 24 trận và chỉ một lần bị cưa điểm (trận hoà 0-0 trên sân Bologna ở vòng 26 hôm 19/2), giành 73 điểm trong tổng số 75 điểm tối đa.

Trong khi Juventus vươn lên mạnh mẽ, những đội bóng thay nhau dẫn đầu bảng hồi đầu mùa như Napoli, Fiorentina, Roma đã không giữ được sự ổn định và lỳ lợm cần phải có ở một nhà vô địch thực thụ. Napoli của HLV Maurizio Sarri là đội kiên trì bám đuổi và có tham vọng lật đổ Juventus lớn hơn cả, nhưng họ rút cuộc cũng phải tung cờ trắng, ngấm ngùi nhìn "Lão Bà" sớm cán đích.

Vòng đấu 35 vừa qua là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt giữa một Juventus nhà vô địch đích thực với một Napoli còn quá nhiều khiếm khuyết.

Cùng phải làm khách trên sân hai đối thủ xương xẩu nhất, nhưng chỉ Juventus biết cách vượt qua sức ép, bằng cách xử đẹp chủ nhà Fiorentina 2-1, trong trận cầu mà chiều sâu nhân sự và sự điều chỉnh tài tình của HLV Allegri cho trái ngọt, giúp "Lão Bà" tạo ra khác biệt sau khi để Fiorentina gỡ hoà.

Còn trên sân Olimpico hôm nay, Napoli đã có hàng loạt cơ hội để sớm kết liễu chủ nhà Roma, nhưng Higuain, Callejon, Mertens, Hamsik đều không thể tận dụng, và rồi phải trả giá vì bàn thua duy nhất ở phút 89.

Totti vào sân từ ghế dự bị, phát động pha tấn công sắc nét hiếm hoi của Roma, giúp Nianggolan ghi bàn, ấn định thắng lợi 1-0 cho Roma, đánh sập những hy vọng cuối cùng của Napoli trên đường đua scudetto.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG