Kaka: Bình thản trong tâm bão

Kaka: Bình thản trong tâm bão
Nhà báo Paolo Menicucci của tạp chí uefa.com đã có một buổi trò chuyện thân mật với ngôi sao của Milan và ĐTQG Brazil Kaka về những cảm xúc của anh trước trận chung kết Champions League đầy duyên nợ với Liverpool.
Kaka: Bình thản trong tâm bão ảnh 1
Kaka đang tập luyện để chuẩn bị cho trận tái đấu với Liverpool

Khi Kaka kết hôn với người vợ của anh, Caroline, 18 tháng về trước, chủ tịch Milan Sylvio Berlusconi đã tuyên bố: "Anh là mẫu đàn ông mà bất cứ bậc cha mẹ nào trên thế giới cũng muốn gả con gái của mình cho".

Vốn là một người mẫu bán thời gian mỗi khi không phải thi đấu, Kaka cũng là một hình mẫu lý tưởng về phong độ ổn định cho Milan trong mùa bóng này, nhất là tại Champions League.

10 bàn thắng của anh tại đấu trường này (Kaka đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Champions League) đã một lần nữa đưa Milan vào tới trận chung kết gặp Liverpool, nhưng Kaka không hề bị thành tích ấy làm mờ mắt.

Là một con người cực kỳ sùng đạo, Kaka luôn thể hiện mình cũng là một cầu thủ bóng đá khiêm tốn bậc nhất hiện nay. Trong từ điển của anh, không có chỗ cho hai từ "báo thù".

Kinh nghiệm hơn

"Trận chung kết tới đây với Liverpool không phải là một cuộc báo thù", Kaka nói. "Hai năm về trước họ là người chiến thắng, đơn giản vậy thôi. Chúng tôi đang tập trung tinh thần cho một trận chung kết mới.

Đây là cơ hội để tôi và đồng đội ghi tên mình vào lịch sử của giải đấu này. Trong một trận chung kết thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhất là sau trận đấu tại Istanbul".

Tại trận chung kết năm 2005 ấy, Kaka đã thi đấu rất xuất sắc, anh làm rối loạn hàng thủ của Liverpool trong suốt hiệp 1 với những pha kiến tạo đầy cảm hứng cho đồng đội ghi bàn.

Thách thức đến từ Liverpool

Đã hai năm trôi qua, và vừa có một "nạn nhân người Anh" bị kết liễu bằng những bàn thắng của Kaka. Anh ghi hai bàn thắng vào lưới Manchester United trong trận tứ kết lượt đi Champions League, và thêm một bàn nữa trong màn trình diễn siêu đẳng của các Rossoneri tại trận lượt về ở San Siro.

Kaka: Bình thản trong tâm bão ảnh 2

Kaka và Gerrard trong trận chung kết Champions League năm 2005

"Liverpool sẽ là một đối thủ khó chịu hơn Manchester United"., Kaka cho hay. "Họ tập trung hơn vào việc tranh chấp bóng quyết liệt, trong khi United chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn nhưng không hề phá lối chơi của đối thủ. Liverpool cũng được tổ chức rất tốt, và họ có một HLV tài năng.

Chúng tôi biết khá rõ về Benitez và Gerrard, nhưng Liverpool không phải chỉ có những cá nhân giỏi, họ luôn thi đấu rất đồng đội. Nhưng nếu phải chọn một cầu thủ đại diện cho Liverpool, tôi sẽ không ngần ngại chọn Gerrard. Anh ấy là thủ lĩnh, là một biểu tượng của họ".

"Làm việc chăm chỉ"

Đấy chính là yếu tố làm nên sự thành công của Kaka cũng như Milan. Qua những buổi trả lời phỏng vấn hay những buổi tiếp xúc với người hâm mộ - Kaka đều cho thấy anh không hề vì những lời khen ngợi mà quên việc tập trung luyện tập.

Tuy phong độ hiện tại của anh là rất ấn tượng, nhưng Kaka vẫn cho rằng: "Vẫn còn những điểm cần cải thiện, còn nhiều điều để học hỏi. Việc so sánh với những cầu thủ khác xin được dành cho HLV hoặc các nhà báo, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ để trở thành một cầu thủ giỏi hơn nữa.

Những pha dứt điểm như một tiền đạo không phải là mục đích của tôi. Tôi không phải là tiền đạo mà là một cầu thủ kiến thiết. Tuy nhiên, chỉ cần những bàn thắng của tôi có ích với Milan là tôi hạnh phúc rồi".

"Tập trung"

Khi ngày 23/5 đang tới gần, những bàn thắng của Kaka khiến cho Milan cảm thấy tự tin hơn. "Champions League luôn là sự ưu tiên chính của chúng tôi. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, rồi có một vài trận thi đấu tồi, nhưng hiện giờ Milan đã trở lại đỉnh cao phong độ tại giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải".

Kaka: Bình thản trong tâm bão ảnh 3
Là một tiền vệ nhưng Kaka đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League với 10 lần lập công

Thậm chí việc Liverpool đang sở hữu một chuyên gia bắt phạt đền là Pepe Reina cũng chẳng khiến Kaka bận tâm: "Tôi chỉ suy nghĩ đến những điều tích cực. Dù sao thì tại Istanbul tôi cũng đã sút thành công quả phạt đền, cho nên tôi vẫn sẵn sàng thực hiện nó thêm một lần nữa tại Athens.

Liverpool đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng nhờ vào những loạt đá penalty, nhưng tôi chắc chắn rằng họ không muốn có cuộc đấu súng này thêm một lần nữa. Không đội bóng nào chơi bóng mà chỉ nhằm đến việc đá luân lưu".

"Cực kỳ hạnh phúc"

Sự gắn bó giữa Kaka và Milan bền chặt đến mức không có chỗ để dành cho hai từ "chuyển nhượng". "Milan giống như một gia đình. Tại đây, tôi cảm thấy như ở nhà. Những tin đồn về việc chuyển tới Madrid không khiến tôi bận tâm. Hợp đồng của tôi với Milan có thời hạn tới năm 2011 và tôi chỉ ra đi một khi CLB muốn vậy", Kaka tâm sự.

Mọi chuyện giờ đây đã khác nhiều, kể từ khi anh lần đầu sang châu Âu thi đấu từ CLB Sao Paulo. "Tôi không chọn Milan, mà chính Milan đã chọn tôi. Tôi có thể đã gia nhập Chelsea nhưng họ muốn cho một CLB Nga mượn tôi, trong khi ngay lập tức Milan đã đặt niềm tin vào khả năng của tôi. Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với những gì định mệnh đã sắp đặt cho mình", Kaka kết luận.

Theo VNN/uefa.com

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.