Kasper Schmeichel: Đúng con nhà nòi!

Kasper Schmeichel: Đúng con nhà nòi!
TP - Chỉ qua 4 trận tại Premier League nhưng như vậy cũng là đủ để Kasper Schmeichel, truyền nhân của thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, được xếp vào hàng những người giữ thành xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.
Kasper Schmeichel: Đúng con nhà nòi! ảnh 1
Thủ môn Kasper Schmeichel

Manchester City đã không duy trì được kỷ lục bất bại cũng như ngôi đầu bảng Premier League sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Arsenal nhưng màn trình diễn quả cảm của Manchester City tại sân Emirates.

Trong đó nổi bật vai trò của thủ môn Schmeichel, đã khiến giới chuyên môn vẫn phải nghiêng mình trước thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson.

Trước khi diễn ra vòng 4 Premier League, Schmeichel là thủ môn duy nhất chưa phải vào lưới nhặt bóng và thành tích của cậu con nhà Schmeichel là rất đáng kể, khi hàng loạt thủ môn xuất sắc của giải Ngoại hạng Anh như Petr Cech, Jose Reina hay Edwin van der Sar đều đã bị đánh bại ít nhất một lần.

Nếu không có pha ghi bàn xuất thần của Cesc Fabregas ở cuối trận, chắc hẳn Arsenal đã phải chấp nhận chia điểm với Man City ngay tại sân nhà Emirates.

Trước đó, Schmeichel đã làm nản lòng các chân sút Arsenal với hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, trong đó ấn tượng nhất là tình huống cản phá thành công quả 11m do Robin van Persie thực hiện ở phút 65.

Thậm chí, Schmeichel còn suýt nữa trở thành người hùng của Man City khi một tình huống lên tham gia tấn công ở những phút bù giờ, Schmeichel thiếu chút nữa ghi được bàn thắng cho Man City bằng cú đánh đầu rất hiểm hóc nhưng rất may cho Arsenal là thủ môn Manuel Almunia đã cứu nguy một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà.

Phong độ xuất sắc của Schmeichel đã khiến HLV trưởng Man City Eriksson rất hài lòng và nhà cầm quân này không ngần ngại tuyên bố rằng đội bóng của ông không cần phải tìm thêm thủ môn mới nữa.

Mới trước đây hai tuần, Schmeichel chỉ là sự lựa chọn thứ hai tại Man City và sở dĩ thủ môn này được bắt chính kể từ đầu giải tới nay là do thủ môn số một Andreas Isaksson bị gãy tay.

Lúc đó, HLV Eriksson dù thừa nhận Schmeichel rất có tương lai nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với việc để cậu cả nhà Schmeichel bắt chính tại Man City.

Tuy nhiên, cuối cùng Schmeichel đã thuyết phục được HLV Eriksson rằng Man City không cần những cái tên như Scott Carson hay Marco Amelia.

Nhận xét về Schmeichel, HLV Eriksson cho biết: “Sau khi lần đầu nhìn thấy Schmeichel, tôi nói rằng Man City sẽ chỉ mua thêm thủ môn nữa nếu như chúng ta tìm thấy một tài năng xuất chúng cỡ như Petr Cech hoặc tương tự như thế.

Không thể đòi hỏi hơn nữa với những gì mà cậu ấy đang cống hiến hiện nay. Tôi không cho rằng Schmeichel có thể làm được điều gì đó trước cú sút của Fabregas và đừng quên rằng cậu ấy đã phá được một quả penalty.

Mặc dù Schmeichel chưa đạt tới tầm cỡ của một thủ môn lớn nhưng ít ra sự có mặt của cậu ấy trong khung thành cũng làm tôi yên tâm ngồi trên băng ghế huấn luyện”.

MỚI - NÓNG