Kẻ hạ sát M.U từng bán nhà vì... Quỷ đỏ

Kẻ hạ sát M.U từng bán nhà vì... Quỷ đỏ
TPO - Joel Campbell đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 trong chiến thắng của Olympiakos, nhưng ít người biết rằng, để có ngày hôm nay, ngôi sao người Costa Rica từng phải bán nhà để theo đuổi giấc mơ bóng đá, trong đó có nguyện vọng gia nhập Học viện M.U.

Giữa tuần qua, M.U có chuyến làm khách tới Hy Lạp gặp Olympiakos ở lượt đi vòng knock-out Champions League. Đại diện nước Anh đã trải qua một buổi tối thất vọng và người sát thêm muối vào nỗi đau của họ không ai khác chính là Joel Campbell. Với một pha dứt điểm kỹ thuật, sao trẻ này đã ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho đội nhà.

Với bàn thắng đẹp mắt vào lưới M.U, danh tiếng của Joel Campbell đã nổi như cồn và thậm chí HLV Arsène Wenger buộc phải lên kế hoạch sớm đưa anh trở lại Arsenal (cầu thủ này khoác áo Olympiakos theo diện cho mượn từ Arsenal).

Nhưng ít người biết rằng, để có được thành công như hôm nay Joel Campbell đã phải trải qua một tuổi thơ dữ dội, trong đó có cả việc gia đình buộc phải bán nhà để giúp anh theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Năm 2004, giống như bao đứa trẻ có tiềm năng chơi bóng ở Costa Rica, Campbell gia nhập trung tâm đào tạo trẻ của CLB nổi tiếng Deportivo Saprissa. Kể từ khi gia nhập Saprissa, Campbell và gia đình anh, đặc biệt là ông bố Humberto, kỳ vọng con trai mình sẽ sớm thành danh để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đầu quân cho một đội bóng nổi tiếng ở châu Âu.

Giấc mơ châu Âu của gia đình Campbell đến nhanh hơn kỳ vọng. Tháng 5/2005, khi đó Campbell mới 13 tuổi, ông Humberto được một người đàn ông tiếp cận và giới thiệu là Gabriel Angulo - tuyển trạch viên của M.U tại khu vực châu Mỹ. Angulo vẫn khẳng định, Campbell có tài năng và tài năng ấy chỉ phát triển nếu được đưa tới trung tâm đào tạo trẻ của M.U.

Angulo cho biết, để tới được M.U, gia đình Campbell phải lo khoản tiền 25.000 USD. Đây là số tiền lớn với gia đình Campbell nhưng vì tương lai của con trai, ông bố Humberto quyết định bán nhà và vay mượn thêm để “chạy” cho con tới M.U.

Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, Angulo cao chạy xa bay và một thời gian sau, Humberto mới tá hỏa khi biết được rằng, hệ thống tuyển trạch viên của M.U tại châu Mỹ không có ai tên là Gabriel Angulo cả.

Nhưng giấc mơ châu Âu của Campbell rốt cuộc cũng thành hiện thực, khi vào tháng 8/2011, anh được mời gia nhập Arsenal. Tại đội bóng Bắc London, Campbell vẫn chưa một lần được trọng dụng nhưng ở bất cứ đội bóng nào được “Pháo thủ” đưa tới luyện rèn theo những bản hợp đồng cho mượn, tiền đạo 20 tuổi này đều khẳng định được giá trị của mình...

MỚI - NÓNG