Trận đấu muộn vòng 2 Petro VN Gas V-League 2010:

Kẻ thất vọng, người tạm hài lòng

Kẻ thất vọng, người tạm hài lòng
TP - Chiều qua (9-2), trận đấu muộn của vòng 2 V-League 2010 diễn ra trên sân Lạch Tray giữa XM Hải Phòng và LS Thanh Hóa có tỷ số hòa không bàn thắng. Đây được xem là một thành công với đội bóng xứ Thanh nhưng là sự thất vọng với đội bóng đất Cảng.
Kẻ thất vọng, người tạm hài lòng ảnh 1
Leandro (18) xông xáo nhưng Hải Phòng vẫn không thắng - Ảnh: X.Phú

Cùng thất bại ở ngày ra quân, XM. Hải Phòng và LS Thanh Hoá lại phải gặp nhau trong trận đấu tất niên của năm Kỷ Sửu. Ai cũng muốn có kết quả thuận lợi về phía mình để vui đón Tết Canh Dần. Và chiều qua, LS Thanh Hóa đã làm được điều đó.

Với quyết tâm phải thắng trên sân nhà, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đã tràn lên tấn công từ lúc nhập cuộc. Đội chủ nhà với sự cơ động của tiền vệ đội trưởng Leandro đã liên tục ép sân và gây sóng gió về phía khung thành đội khách.

Hai cơ hội đáng giá của chủ nhà diễn ra ở phút 35 và 40 khi Leandro thực hiện cú vuốt bóng kỹ thuật buộc thủ môn Mạnh Dũng (LS Thanh Hóa) phải vất vả cản phá và cú sút sấm sét đưa bóng bật xà ngang đội khách.

Trong khi đó, HLV Vũ Trường Giang tỏ ra biết mình biết người khi cho các học trò triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng đầu trận với khí thế dâng cao của chủ nhà, các cầu thủ LS Thanh Hóa chủ yếu lo phòng thủ.

Hầu như trong suốt hiệp một, bộ ba tấn công của đội khách là Thạch Bảo Khanh, Da Silva và Hoàng Đình Tùng không thể lên được bóng vì bị tuyến giữa của chủ nhà phong tỏa và chia cắt.

Chỉ đến cuối hiệp hai, khi thể lực của các cầu thủ chủ nhà có phần suy giảm và sức tấn công cũng chùng xuống ở từng thời điểm, đội khách mới tung được những đòn phản công khá sắc sảo, nhiều lần làm chao đảo khung thành thủ môn Quang Huy khiến khán giả đất Cảng phải thót tim.

Nhưng về cuối trận, chủ nhà dồn toàn lực nhằm tìm kiếm bàn thắng và họ lại hỏng ăn ngay phút cuối trận khi Đức Thắng có cơ hội đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng và dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Có lực lượng vượt trội và thế trận lấn lướt nhưng chủ nhà XM Hải Phòng vẫn không sao chọc thủng lưới LS Thanh Hóa, đành chấp nhận chia điểm.

Trận này, cặp trung phong của XM Hải Phòng là Lazaro và Đức Dương tỏ ra không hiệu quả như trong trận thua SHB Đà Nẵng.

Hòa trận này, cả XM Hải Phòng và LS Thanh Hóa đều mới có 1 điểm đầu tiên ở V-League 2010 và cùng đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chỉ trên cựu vô địch HAGL (0 điểm).

Nhưng giờ đây, sức ép có vẻ lại dồn lên vai HLV họ Vương chứ không phải HLV họ Vũ - hai người bạn thân từng một thời sát cánh bên nhau vì bóng đá Hà Nội.

Sau khi nghỉ Tết, vòng 3 V-League sẽ trở lại vào ngày 28-2 (rằm tháng Giêng), trước đó 1 ngày là vòng 3 giải hạng Nhất (27-2). Nhưng sớm hơn là vòng 1/8 Cúp QG sẽ diễn ra hai trận: SHB Đà Nẵng - TP Cần Thơ (mùng 6 Tết) và Khatoco Khánh Hòa - Becamex Bình Dương (mùng 8 Tết).  

MỚI - NÓNG