Vụ cãi lộn này, có sự chứng kiến đầy đủ của các cầu thủ khác, xảy ra trong chuyến tập huấn đầu mùa giải của Man United tại Bồ Đào Nha cách đây 3 tuần. Keane đã lên tiếng chỉ trích về quyết định của Ferguson khi ông cho phép các cầu thủ đoàn tụ cùng vợ con của họ.
Theo Keane thì anh muốn Ferguson nên coi chuyến đi này chính xác như một đợt tập huấn, thay vì là một kỳ nghỉ. Đồng thời, tiền vệ người Irelandcũng phàn nàn rằng, việc để các thành viên trong gia đình đi cùng đội bóng là thiếu tính nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Những rắc rối với Roy Keane Tháng 5/1999: Ngồi tù 1 đêm sau vụ ẩu đả với 2 người phụ nữ khi ăn mừng chức vô địch Premiership cùng MU. |
Ngược lại, Ferguson khẳng định rằng, đợt tập huấn ở giai đoạn đầu tiên này cần củng cố mối quan hệ và siết chặt tinh thần các cầu thủ chứ không đơn thuần là họ chỉ tập chuyên môn.
Đương nhiên, mối bất hoà giữa Keane và Ferguson đã tác động tới kế hoạch chuẩn bị của CLB cho mùa giải mới và là lời giải thích cho lý do tại sao Keane đã vắng mặt trong chuyến du đấu châu Á hiện nay.
Trước đó, phía MU cho biết, nguyên nhân Keane không thể tham dự là do anh đang trong quá trình phục hồi chấn thương gân khoeo, mặc dù trên thực tế, tiền vệ này hoàn toàn khỏi hẳn để có mặt trong đội hình.
Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu vừa qua, người đồng hương John O'Shea khẳng định, Keane vẫn tập luyện bình thường với toàn đội ở Manchester, ngay trước khi họ bay tới Hong Kong để đá trận giao hữu đầu tiên với tuyển đặc khu.
Trong khi các nguồn tin tại Man United cho biết, mối bất hoà giữa 2 người đã được giải quyết thì có tin đồn rằng, đó chỉ là sự yên bình giả tạo, nhất là khi Keane đã phải hít đất như một sự trừng phạt mà Ferguson dành cho anh.
Thêm nữa, kể từ lúc vụ cãi lộn xảy ra, 2 người hiếm khi nói chuyện với nhau và khi được hỏi liệu Keane có phải bị loại khỏi chuyến du đấu vì những gì xảy ra tại Bồ Đào Nha, Ferguson từ chối bình luận.
Cần nói thêm, Keane, 33 tuổi, cũng như HLV của anh, là người có tính cách nóng nảy, luôn nói thẳng tất cả những gì cảm thấy không hài lòng. Ngoài ra, cầu thủ này cũng là người cầu toàn, kể cả trong các buổi tập.
Những lời bình luận của anh tại Bồ Đào Nha chẳng khác mấy so với cơn giận dữ mà Keane bộc lộ cách đây 3 năm, khi anh cùng đội tuyển Ireland tập trung ở Saipan để chuẩn bị cho World Cup, đồng thời dẫn tới một vụ tranh cãi với HLV Mick McCarthy.
Sự bất đồng đó nhanh chóng dẫn tới một cuộc đấu khẩu khi Keane, trước toàn đội Ireland, đã nói với McCarthy rằng: "Tôi không đánh giá ông như một cầu thủ, tôi không đánh giá ông như một HLV và cũng không như một con người". McCarthy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi Keane trở về nhà, đồng thời cho biết, ông không thể chịu đựng được một kẻ "có tư tưởng phá hoại" như vậy.
Gần đây nhất, vào cuối mùa giải trước, Keane cũng đã dồn sự giận dữ của mình vào các đồng đội sau khi Man United thất bại trong cuộc đua giành chức vô địch Premiership. Sau thất bại 0 - 2 tại Norwich, Keane cho rằng, một số cầu thủ đã không chơi trọn 100% tinh thần vì đội bóng.
Từ trước tới nay, giữa Keane và Ferguson chỉ có những bất đồng quan điểm rất nhỏ và họ luôn biết cách hàn gắn những khác biệt đó vì đại cục chung của Man United. Tuy nhiên, với bất cứ thái độ lạnh nhạt nào mà 2 người đang bộc lộ với nhau, điều đó cũng có thể cho thấy một sự bất ổn rất lớn trong nội bộ đội bóng.