"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich

"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich
TPO - Với chiến thắng cách biệt tối thiểu 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà, Bayern Munich đã vượt qua Real Madrid để giành quyền vào vòng tứ kết Champions League. Trong khi đó, MU, AC Milan và PSV Eindhoven cũng giành quyền đi tiếp.    
"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich ảnh 1
Bayern đi tiếp

Real Madrid đến sân Allianz Arena với lợi thế dẫn bàn mong manh 3-2 ở trận lượt đi. Chính vì thế, đội bóng Đức Bayern Munich chỉ cần chiến thắng 1-0 hoặc 2-1 là chấm dứt tham vọng lên ngôi lần thứ 10 của đội bóng Hoàng gia.

Hậu vệ Fabio Cannavaro đã không kịp bình phục chấn thương trong tập luyện để trở lại trận đấu này. Chính vì thế, cầu thủ trẻ Sergio Ramos được ra sân sát cánh cùng Iván Helguera ở trung tâm hàng phòng ngự Real Madrid.

Kết quả Champions League

Arsenal 1 - 1 PSV Eindhoven (1 - 2)

Bayern Munich 2 - 1 Real Madrid (4 - 4, Bayern đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách)

Manchester U. 1 - 0 Lille (2 -0)

AC Milan 1 - 0 Celtic (1 - 0)

(Đội in đậm giành quyền đi tiếp)

Ở bên kia chiến tuyến, chủ nhà Bayern đón chào sự trở lại của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Lucio, và anh sẽ cùng với Daniel Van Buyten là trái tim của hàng phòng ngự của “Hùm xám”.

Nhìn vào đội hình ra sân của Real không khó nhận ra mục tiêu là Real là bảo vệ nguyên mảnh lưới. Bởi ông Capello đã để hai tiền vệ phòng ngự Emerson và Diarra ra sân ngay từ đầu.

Song kế hoạch đó sớm bị phá sản ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hơn 66 nghìn CĐV có mặt trên sân Allianz Arena được dịp ăn mừng “sớm hơn dự định” khi các học trò HLV Omar Hitzfeld mở tỷ số ngay trong pha lên bóng đầu tiên ở phút thứ nhất.

Sau sai lầm của Roberto Carlos, tiền vệ Hasan Salihamidzic cướp bóng bên cánh phải rồi chuyền sâu vào vòng cấm cho Roy Makaay. Và tiền đạo người Hà Lan với cú sút nối vào góc xa dễ dàng đánh bại thủ môn Iker Casillas.

"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich ảnh 2
Roy Makaay nghi bàn ngay phút đầu tiên giúp Bayern thảnh thơi suốt trận đấu

Một sự khởi đầu không thể chê vào đâu của học trò làm HLV HLV Omar Hitzfeld sớm nở nụ cười tươi. Còn HLV "cáo già" Capello không thể hiểu nổi được chuyện gì vừa xảy ra khi ông chưa kịp ngồi ấm chỗ trên băng ghế chỉ đạo.

Bàn thua sớm đã buộc cho kế hoạch chủ động phòng ngự trước khi vào trận của HLV Capello bị phá sản hoàn toàn. Giờ đây, Real phải chuyển sang tấn công trong những phút còn lại, bởi họ sẽ bị loại nếu tỷ số 1-0 được giữ cho hết trận.

>> Liverpool biến ĐKVĐ Barca thành cựu vô địch

>> Chelsea, Roma và Valencia cùng nhau đi tiếp

Mục tiêu một bàn thắng sớm đạt được đã làm cho đội bóng Đức thoải mái thi đấu nhàn nhã. Bayern nhường hẳn khu vực giữa sân cho đội khách Real.

Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha vẫn chưa kịp bắt nhịp độ của trận đấu sau bàn thua chóng vánh. Những đường tấn công của Real thiếu sự gắn kết, không có nét và dễ bị Bayern đánh bật từ xa.

Việc phải đẩy cao đội hình  lên tấn công đã làm cho hàng phòng ngự Real quá lỏng lẻo,  thủ môn Iker Casillas luôn ở trong tình cảnh phải chống đỡ những cú bắn phá của chủ nhà Bayern.

Bộ đôi tiền đạo Lukas Podolski và Roy Makaay liên tiếp có hai tình huống thoát xuống sau những đường phản công nhanh, nhưng đều không thắng được thủ môn Iker Casillas trong các pha đối mặt.

"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich ảnh 3
Chủ nhà Bayern lấn lướt trong những phút đầu

Không tạo được một cơ hội thực sụ nguy hiểm về khung thành Oliver Kahn,  HLV Capello quyết định tung tiền vệ Guti vào thay Emerson, với hy vọng sẽ có nhiều đường chuyền thuận lợi cho hàng công.

Chính Guti là người có cơ hội dứt điểm đáng kể của đội khách ở phút 39. Nhận đường chuyền bật tường trung lộ của Ruud van Nistelrooy, Guti băng xuống nhưng cú vẩy bóng sau đó lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút cuối của hiệp đầu tiên, Real suýt có bàn thắng gỡ hòa sau pha dứt điểm của đội trưởng Raul. Khống chế bóng chân trái, tiền đạo linh hồn của Real tung cú sút bằng chân phải nhưng bóng lại ăn ra mép ngoài điểm nối xà ngang cột dọc.

"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich ảnh 4
Real tấn công sáng sủa hơn trong cuối hiệp 1

Ngay đầu hiệp hai, tiền đạo Cassano được HLV Capello tung vào sân với hy vọng tạo được sự mới mẻ. Song khi Real chưa kịp định hình thì suýt nữa Bayern có được bàn thắng nâng đôi cách biệt.

Pha tấn công nhanh ở phút 46, tiền vệ người Hà Lan Van Bommel đã có pha đối mặt với thủ môn Iker Casillas, nhưng pha tỉa bóng của anh về góc xa đã bị Iker Casillas kịp đổ người cản phá cứu một bàn thua trông thấy.

Tiền đạo vào thay người Cassano trong pha chạm bóng đầu tiên cũng kịp thực hiện cú dứt điểm, nhưng cú sút trong tư thế không thoải mái ở khá xa của anh chỉ làm bóng đi vọt xà.

Real bắt đầu ăn ý hơn trong hiệp hai. Nếu không có sự phản xạ nhạy cảm của thủ môn Oliver Kahn, cú đánh đầu của tiền đạo Ruud van Nistelrooy (sau cú lật cánh của Raul) đã gỡ hòa cho Real ở phút 60.

Khi Real đang hưng phấn và hàng công đang cố tìm bàn thắng gỡ hòa, thì ở phần sân nhà hàng thủ Real đã bị thủng lưới lần thứ hai.

Từ pha phạt góc bên cánh phải của Sagnol, trung vệ Lucio lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới thủ môn Iker Casillas, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Bayern Munich.

"Kền kền trắng" Real bị bắn hạ tại Munich ảnh 5
trận đấu căng thẳng những phút cuối

Tuy nhiên, cũng chính Lucio là người đã tạo nên cú phạt đền sau đó cho Real. Trong pha thoát xuống của tiền đạo Robinho, Lucio đã phạm lỗi.

Tình huống va chạm khi Nistelroy chuẩn bị đá quả 11 m đã buộc trọng tài Lubos Michel (Slovakia) rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu đối với Mark van Bommel (Bayern) và Mahamadou Diarra (Real).

Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của Ruud van Nistelrooy từ chấm sút phạt 11 mét. Và pha sút bóng chính xác của tiền đạo người Hà Lan tung lưới Oliver Kahn giúp Real rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, trung vệ Sergio Ramos đã sút tung lưới Bayern lần thứ hai nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì lỗi để tay chạm bóng trước đó.

Với chiến thắng 2-1 trong trận lượt về, Bayern Munich đã vượt qua Real Madrid để lọt vào vòng tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách, khi tổng tỷ số sau hai trận là hòa 4-4.

MỚI - NÓNG