Kéo chuông báo động

Kéo chuông báo động
TP - Hôm qua AFF Cup 2012 chính thức kết thúc bằng trận chung kết lượt về giữa ĐT Thái Lan và ĐT Singapore, nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì sân chơi lớn nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á đã tan cuộc từ ngày 30 – 11 - 2012, khi ĐT Việt Nam ngậm ngùi về nước ngay sau vòng bảng.

> Singapore thắng Thái Lan 3-1 lượt đi chung kết AFF Cup

Thất bại ở AFF Cup 2012 đã báo trước một tương lai dông bão cho bóng đá Việt Nam, khi chất lượng chuyên môn của ĐTQG bị ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp do sự phát triển không thực sự lành mạnh của giải VĐQG.

Cách đây 4 năm, khi ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto từng phải xới tung cả nền bóng đá mà không kiếm được một hậu vệ trái đạt yêu cầu, cho tới khi ông đưa hậu vệ phải Quang Thanh sang đá cánh trái.

Tưởng như đấy chỉ là ngoại lệ hiếm hoi của nền bóng đá vẫn thường tự nhận là nhất nhì khu vực, nhưng rồi tất cả đều nhận thấy hoá ra đây mới là dấu hiệu khởi đầu, khi 4 năm liên tiếp vừa qua, cả ĐTQG lẫn ĐT U23 QG đều không tìm được một cầu thủ có đủ phẩm chất cần thiết cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, từ SEA Games 2009 tới SEA Games 2011, từ AFF Cup 2010 tới AFF Cup 2012 đều có cùng một kết quả như nhau là thất bại toàn tập, và thất bại sau nặng nề hơn thất bại trước.

Cộng thêm thất bại của ĐT U19 và ĐT U22 QG ở sân chơi quốc tế cũng trong năm này, tương lai của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG thực sự đã đến lúc phải dóng hồi chuông báo động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG