Kết cục cúp C1: Bi kịch hay trò đùa của số phận?

Kết cục cúp C1: Bi kịch hay trò đùa của số phận?
TP- Người được nhiều nhất trong đêm chung kết Champions League có một không hai rạng sáng qua là tỷ phú Roman Abramovich. Tuy Chelsea chưa đem về chiếc cúp C1 nhưng ông đã đem tới cho người Nga một trận cầu hay hơn nhiều những trận cầu kinh điển.

Những người Nga, và các cổ động viên Anh, ngồi chật kín sân Luzhniki đã hết sức hài lòng được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá kỳ thú.

Khi những tấm huy chương được trao cho từng cầu thủ, người Nga chứng kiến phút huy hoàng của bóng đá trong say mê và luyến tiếc.

Đêm 21/5/2008, MU lần thứ 3 giành chiếc cúp C1 trong lịch sử của họ (1968, 1999 và 2008), cũng là cú đúp hết sức ngoạn mục của MU.

Phút 26 từ pha lên bóng nhanh đơn giản nhưng sắc sảo Wes Brown bật tường bất ngờ với Paul Scholes rồi bấm bóng chân trái để Ronaldo nhẩy cao đánh đầu vào góc phải của thủ môn Petr Cech ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua Chelsea chơi hết sức bình tĩnh.

Phút 45 Essien dắt bóng thẳng vào khu cấm địa của MU, chuyền bóng chìm hết sức thông minh. Bóng bật vào Vidic và Ferdinand, thoát vào đường cơ động của Lampard  để anh đặt lòng tung lưới thủ môn Edwin van der Sar san hoà tỷ số 1-1.

Hiệp hai, phút 87 Ferguson tung lão tướng Ryan Giggs vào sân thay Paul Scholes. Đây là trận đấu thứ 759 của Giggs trong đội hình của MU. Thành tích này chính thức phá kỷ lục 758 trận của Bobby Charlton để lại cho MU từ năm 1973.

Cũng trong một diễn biến khác, phút 117, Didier Drogba lĩnh thẻ đỏ, trở thành cầu thủ thứ hai bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết C1. Cầu thủ đầu tiên bị thẻ đỏ trong trận chung kết cúp C1 là thủ môn của Arsenal Jens Lehmann tại trận chung kết 2006.

Bước vào cuộc phân định cuối cùng trong mưa, trên chấm 11m một lần nữa Ronaldo làm cho cuộc đấu cân não hồi hộp đến nghẹt thở khi anh sút hỏng quả 11m thứ 3.

Chiến thắng lịch sử rất gần trong tầm tay của Chelsea nếu trong quả sút thứ 5 đội trưởng John Terry không quá hồi hộp trượt chân sút bóng ra ngoài.

Rồi đến lượt Nicolas Anelka sút bóng để Der Sar, 37 tuổi, nhoài người cứu được đem chiến thắng kịch tính, may rủi nhưng cũng hết sức xứng đáng cho Alex Ferguson và các học trò của ông.

Ronaldo vừa trải qua một trận đấu hết sức chói sáng cùng ác mộng của kẻ tội đồ, ghi được 1 bàn thắng và sút hỏng quả 11m. Phía Chelsea HLV Avram Grant đã để cho John Terry gục vào vai mình khóc hồi lâu sau khi cầu thủ này sút hỏng quả 11m định mệnh phá hỏng ước mơ của tỷ phú Abramovich.

Grant cho biết: “Tôi có thể nói gì được với các bạn lúc này? Chúng tôi làm chủ suốt hiệp hai và cả hai hiệp phụ và cuối cùng chúng tôi lại thua trên chấm phạt đền!”.

Chưa ai có thể kết luận cú sút hỏng của John Terry là bi kịch hay trò đùa của số phận... nhưng về Nicolas Anelka? Trong một trận chung kết lớn đến vậy chỉ có thể kết luận Edwin van der Sar đã làm nên một kỳ tích của cúp C1 giàu tiền bạc nhất hành tinh.

Tổng giải thưởng của cúp C1 năm nay lên tới 210 triệu bảng. MU đoạt cúp được một giải thưởng là 85 triệu bảng chưa kể các thu nhập khác về tài chính. Chelsea được 30 triệu bảng.  

MỚI - NÓNG