Kết liễu Spurs, chờ đại chiến Tây Ban Nha

Kết liễu Spurs, chờ đại chiến Tây Ban Nha
TP - Real Madrid sẽ chính thức loại “kẻ ngáng đường” Tottenham Hotspur sau trận đấu đêm nay để hướng tới trận bán kết toàn Tây Ban Nha tại Champions League cùng đại kình địch Barcelona.

>> Tây Ban Nha phát cuồng với loạt trận Siêu kinh điển
>> Real Madrid bẻ gẫy ‘cựa gà trống’ Tottenham
>> Barcelona vùi dập ‘phương Đông huyền bí’

Không khó để Ronaldo và đồng đội có kết quả thuận lợi trước Tottenham đêm nay Ảnh: Getty Images
Không khó để Ronaldo và đồng đội có kết quả thuận lợi trước Tottenham đêm nay Ảnh: Getty Images.

Real hành quân tới sân White Hart Lane với niềm tin tất thắng sau khi nghiền nát đội bóng Anh 4-0 ở trận tứ kết lượt đi, và nếu không có bất ngờ đại địa chấn xảy ra, Real sẽ lần đầu gặp lại Barca trong khuôn khổ Champions League kể từ năm 2002.

Sau Manchester United, Spurs là người mở đường thứ hai của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu trong những năm 1960 thế kỷ trước, khi họ trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành một cúp châu Âu với việc đánh bại Atletico Madrid 5-1 ở trận chung kết Cúp C2 năm 1963. Còn một năm trước đó Spurs cũng vào tới bán kết European Cup.

Vài năm sau, Real trở thành đội khách đầu tiên giành chiến thắng trên sân White Hart Lane trong khuôn khổ cúp châu Âu trong vòng 24 năm khi họ đánh bại nhà ĐKVĐ Tottenham Hotspur ở UEFA Cup năm 1985. Đêm nay, một chiến thắng nữa của Real sẽ tái hiện không mấy khó khăn trên đất London.

Tuy nhiên, cho dù Spurs gần như đã bị loại khỏi cuộc chơi, họ sẽ không đi mà không thể hiện tinh thần chiến đấu đã trở thành hình ảnh tiêu biểu trong chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình tại Champions League, một chuyến phiêu lưu gần như đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu hồi tháng tám năm ngoái.

Khi đó, Spurs bị dẫn trước 3-0 chỉ sau 28 phút ở trận lượt đi vòng play-off trước CLB Young Boys tại Bern và kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-3. Nhưng đến trận lượt về ở London họ thắng lại 4-0 để ghi tên vào vòng đấu bảng.

Tại vòng bảng, họ bị nhà ĐKVĐ Inter Milan “giã” cho 4-0 chỉ trong 45 phút hiệp đầu, nhưng những phút đá như lên đồng của Gareth Bale với cú hat-trick khiến trận đấu khép lại với tỷ số 4-3, để rồi Spurs đánh bại Inter 3-1 trong trận lượt về.

HLV Harry Redknapp cũng khẳng định Spurs sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng: “Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm ngược dòng mùa này và chắc chắn trận này cũng vậy. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và hãy chờ xem chuyện gì xảy ra”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG