Kết quả Champions League: Nước mắt Liverpool

Nỗi thất vọng của Gerrard.
Nỗi thất vọng của Gerrard.
TPO - Hòa 1-1 với Basel ngay trên sân nhà vào sáng nay, Liverpool đã chính thức bị loại khỏi Champions League. Một kết cục buồn với thầy trò Brendan Rodgers. Nhưng họ chỉ nên tự trách mình vì nhiều lúc đã tự tay vứt đi những cơ hội.

Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, Liverpool vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Họ sẽ tiếp đón đối thủ trực tiếp Basel trên sân nhà Anfild. Vì kém hơn 2 điểm nên thầy trò Brendan Rodgers cần phải có một chiến thắng mới đoạt tấm vé knoc-out Champions League còn lại của bảng B. Quyết tâm hiển hiện trên từng khuôn mặt và hầu như tất cả đều tin rằng, mọi thứ nằm trong tầm tay “Lữ đoàn đỏ”, nhất là khi họ có thực lực vượt hơn đối thủ rất nhiều.

Thế nhưng những kỳ vọng đã nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Liverpool đã chơi một bế tắc, giống như cách họ đã thể hiện ở Premier League trong thời gian gần đây. Thậm chí ở phút thứ 25, lưới của thủ thành Simon Mignolet còn rung lên sau pha dứt điểm của Fabian Frei. Những điều tồi tệ chưa dừng lại. Tới phút 60 của hiệp 2, Lazar Markovic nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân. Điều đó đồng nghĩa, Liverpool phải chơi 30 phút cuối trong thế thiếu người.

Những nỗ lực trong tuyệt vọng của binh đoàn áo đỏ chỉ có thể giúp họ có bàn gỡ hòa 1-1 do công của đội trưởng Steven Gerrard ở phút 81, chứ không thể lội ngược dòng trước đại diện Thụy Sĩ. Một kết quả cay đắng và nó khiến thầy trò Brendan Rodgers chính thức rời sân chơi số 1 châu Âu.

Thế nhưng giờ đây họ chỉ nên tự trách mình. Chẳng phải Rodgers từng sẵn sàng thua trước Real Madrid vì nghĩ rằng có thể thắng dễ Ludogorets và Basel ở 2 lượt trận cuối? Những toan tính sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Đây là Champions League, chứ không phải Premier League mà có quyền “buông”.

“Chúng tôi không phải một đội hình chất lượng và không ai mong kết quả hôm nay. Chúng tôi cần phải xem xét lại mọi thứ trong những ngày tới để tìm ra nguyên nhân”, HLV Rodgers dường như muốn đổ lỗi cho các học trò sau kết quả đáng thất vọng kể trên. Nhưng ông nên nhớ rằng, mình mới là kẻ đang nằm trong “tầm ngắm” của các ông chủ Mỹ. Họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trận đấu còn lại tại bảng B giữa Real Madrid và Ludogorets đã khép lại với tỷ số 4-0. Real Madrid lập kỷ lục 20 trận thắng liên tiếp, bảo toàn mạch 6 trận thắng tại vòng bảng Champions League, trong khi cá nhân Cristiano Ronaldo thì san bằng kỷ lục ghi bàn của Raul ở đấu trường này. CR7 chính là người mở tỷ số trận đấu với pha sút penalty thành bàn.

Tại bảng C, Monaco giành chiến thắng 2-0 trước Zenit nhờ 2 bàn thắng của Aymen Abdennour (phút 63) và Fabinho (phút 89). Ở trận đấu cùng giờ Leverkusen đã cầm hoà Benfica 0-0. Với kết quả trên, Monaco đã giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng C (11 điểm), trong khi đó Bayer Leverkusen xếp ở vị trí thứ hai với 10 điểm. Zenit kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba với 7 điểm và xuống chơi ở Europa League.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.