Kết thúc Number One V-League 2005

Kết thúc Number One V-League 2005
Mặc cho những “bộ óc điện tử” vận dụng hết khả năng tính toán về thế cờ tàn V-League trước vòng đấu cuối cùng, trái bóng V-League cuối cùng đã dừng lại theo lý lẽ riêng của nó.
Kết thúc Number One V-League 2005 ảnh 1
Một pha tránh bóng giữa Das Silva (số 10) đội Hòa Phát Hà Nội và đội trưởng Duy Quang, đội HAGL                                         ảnh: Phạm Yên

Và không ngoài dự đoán, LG HN ACB chính là kẻ phải nhận tấm vé đi “chung kết ngược” cùng đội hạng nhất THS Cần Thơ để giành chiếc vé cuối cùng dự V-League mùa sau.

Có vẻ như bàn thua sớm trên sân nhà của Đà Nẵng chính là tác nhân đẩy đội bóng của bầu Kiên vào trận đấu thứ 23 bởi Bình Dương không dại gì bỏ qua cơ hội qua mặt Đà Nẵng vượt lên vị trí thứ 2 khi V-League hạ màn.

Bàn thua ở phút 63 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của LG HN ACB và một lần nữa, cái thuyết bầu Kiên nắm đội nào, đội đó rớt hạng cũng chỉ còn 90 phút nữa là được chứng minh trọn vẹn.

Ngoài trận cầu được nhận định là thật trên sân Hàng Đẫy khi HAGL dù tuyên bố dưỡng sức cho Cúp QG vẫn đủ lực “đập” đội chủ nhà HPHN tới 3-1, 2 trận đáng chú ý khác là TMN CSG-M Hải Phòng và SĐ Nam Định-HL Bình Định đều kết thúc theo đúng những kịch bản đã được dự đoán dù diễn biến có ly kỳ, biến ảo hơn.

Thua với cách biệt tối thiểu, đại diện thành phố Cảng dìu đại diện TPHCM ở lại giải chuyên nghiệp còn Nam Định trong thế phải tự lo cho mình cũng chỉ có thể “giúp” người bạn Bình Định một trận hòa có bàn thắng. Nhưng như vậy cũng là quá đủ khi họ đã tìm được “người thế thân” ở một vòng đấu nối mạng tới phút chót.

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN -HA.GL: 1-3

Kết thúc Number One V-League 2005 ảnh 2
Một kết thúc buồn, ông Nguyễn Hồng Thanh và đội LG Hà Nội ACB đành nhận vé vớt, đá trận playoff với Tôn Hoa Sen Cần Thơ để giành suất trụ hạng hoặc xuống hạng nhất vào tháng 8  ảnh: Phạm Yên

Trước đội khách HAGL “cất” nhiều trụ cột để dành cho bán kết Cúp QG, các học trò của HLV Trần Bình Sự nhập cuộc với nỗ lực giành chiến thắng khá lớn. Tuy nhiên, hiệp 1 diễn ra không mấy sôi động khi những đường phối hợp phản công lạc lõng của hàng công Hòa Phát HN giúp hàng thủ HAGL dù nhiều lần không có được sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ vẫn dễ dàng cản phá.

Trong những tình huống này, tiền đạo trẻ Xuân Thành là người vô duyên nhất khi nhiều lần dứt điểm cá nhân mà nếu anh chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi, khả năng ăn bàn của Hòa Phát lớn hơn rất nhiều. Nhận thấy lối chơi phung phí cơ hội của Xuân Thành, BHL Hòa Phát HN đã quyết định thay cầu thủ này khi trận đấu mới diễn ra được 30 phút.

Chỉ 7 phút sau, một hậu vệ HAGL lùi về rất nhanh kịp hỗ trợ thủ môn Quốc Tuấn dùng đầu phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút căng từ sát vạch 16m50 của Hồng Việt. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà đội chủ nhà tạo được trước khung thành HAGL.

Trong khi đó, đội khách càng chơi càng gắn bó hơn và chỉ trong vòng 5 phút 37-42, họ đã có 2 cơ hội ghi bàn với cú sút căng từ cự ly 23m của Choketawee (7) buộc thủ môn Essele phải bay người hết cỡ mới cản phá được và một cú sút căng khác của trung vệ Việt Anh lên tham gia tấn công đi sạt xà ngang.

Phút 50, trong một pha phản công, Dos Santos chuyền khéo léo cho Da Silva thoát xuống góc trái tung cú sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số cho Hòa Phát HN. Sau bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà chơi có phần chùng lại với ý đồ tập trung phòng ngự bảo toàn tỷ số. Và họ đã phải trả giá cho quyết định này.

Phút 65, sau một pha phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt, Vimon (11) đệm lòng qua người thủ môn Essele gỡ hoà 1-1 cho HA.GL. 10 phút sau, từ một quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Tuấn Anh (HP.HN) phá bóng trượt, bóng rơi vào đúng vị trí của Vimon và tiền đạo người Thái Lan kết thúc dễ dàng đưa HA.GL vượt lên dẫn trước 2-1.

Sau bàn thua, Hòa Phát HN lại gia tăng sức tấn công nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Không những thế, vào phút bù giờ cuối cùng, cũng từ quả tạt bên cánh phải của Ngọc Cảnh, Minh Hải đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho HA.GL.

Sân Thiên Trường: SĐ.Nam Định  - HL. Bình Định: 2-2

Kết thúc Number One V-League 2005 ảnh 3
Vua phá lưới: Kesley (Bình Dương) bên trái với 21 bàn                ảnh: Phạm Yên

Ngay giây thứ 23 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã có bàn mở tỷ số đẹp mắt. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Tkachenko, tiền đạo Alfredo tung cú vô lê chân trái tung nóc lưới HL.BĐ. Bàn thua quá sớm này buộc HL Bình Định phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn san bằng tỷ số nhưng họ lại nhanh chóng thủng lưới lần thứ 2 khi bị phản công nhanh.

Lần này vẫn là cặp đội Tkachenko-Alfredo phối hợp để Alfredo băng xuống đối mặt thủ môn Minh Quang dứt điểm chính xác ghi bàn thứ 2 cho đội nhà. Đáng ra đội chủ nhà đã có bàn thứ 3 ở phút 26 khi Văn Nhiên thoải mái tung cú sút căng đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Sau tình huống này, HL Bình Định cũng kịp đưa bóng vào lưới NĐ sau pha lộn xộn nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì cho rằng tiền đạo HL BĐ đã phạm lỗi với thủ môn Quang Huy. Tới phút 40, Khoa Thanh bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc ghi bàn gỡ 1-2 cho HL Bình Định.

Ngay đầu hiệp 2, phút 48, lại từ một quả đá phạt góc, Văn Tâm đánh đầu chạm hậu vệ Quốc Tuấn vào lưới san bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà. Cho tới cuối trận, chủ nhà Nam Định có thêm 2 cơ hội ghi bàn rõ ràng nữa song đáng tiếc cả Alfredo và Tkachenko đều không dứt điểm thành công khi một người không tận dụng được sai lầm của Minh Quang còn một người lại không thắng được sự xuất sắc của thủ môn này.

Vết gợn đáng chú ý nhất ở trận này chính là tình huống hậu vệ Thanh Tùng (SĐ.NĐ) phạm lỗi với Minh Mính trong vòng cấm ở phút bù giờ. Trọng tài Lê Văn Tú đã chỉ tay vào chấm phạt 11m nhưng trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà, ông lại thay đổi quyết định.

Sân Thống Nhất: Bình Dương - LG Hà Nội ACB: 1 - 0

Trận lượt áp chót trên sân nhà hoà TMN – CSG dường như là điềm không lành cho LG Hà Nội ACB khi lượt đá cuối TMN – CSG về chơi trên sân nhà còn họ phải đi làm khách.

Khi trên sân Thống Nhất kết quả là 2 – 1 nghiêng về phía chủ nhà trong hiệp 1 rồi 3 – 1 vào đầu hiệp 2, LG Hà Nội ACB hiểu rằng họ chỉ còn cách giành chiến thắng trước chủ nhà Bình Dương để thoát khỏi suất play-off. Nhưng lực bất tòng tâm.

Bởi những gì thể hiện trong 90 phút của trận đấu, chứng tỏ các cầu thủ chủ nhà Bình Dương muốn chơi một trận đấu thật trước đối thủ rất cần điểm, dù chiến thắng chưa chắc bảo đảm cho họ chức á quân.

Công bằng mà nói, chủ nhà Bình Dương chưa hẳn chơi xuất sắc trong trận đấu này, nhưng quyết tâm của họ đá sòng phẳng trong một trận đấu nhạy cảm cuối mùa bóng để không làm cổ động viên của họ thất vọng đã làm khó LG Hà Nội ACB.

Cũng có vua phá lưới Kesley, Rogerio, Abbey rồi Philani trong đội hình nhưng sức công phá của Bình Dương không nhiều. Bàn thắng duy nhất trận đấu mà họ ghi được ở phút 64 từ cú đánh đầu chéo góc của Trung Vĩnh vượt qua khỏi tầm với của thủ môn Phạm Việt Cường là do Trường Giang lật bóng vào từ cánh phải. Đó là một pha phối hợp khá chậm rãi của Bình Dương.

Nhưng hàng thủ của LG Hà Nội ACB bọc lót thiếu chặt chẽ và trong tình huống đó, cả hai vị trí hậu vệ trái và phải của họ đều mắc lỗi. Hậu vệ cánh trái không cản được quả lật của Trường Giang và hậu vệ phải đã bỏ vị trí để Trung Vĩnh đánh đầu khá tự do. Mất trung vệ Lê Anh Dũng và tiền vệ Roberto vì thẻ phạt đã ảnh hưởng đến lối chơi phòng thủ phản công của họ.

Sự tấn công của LG Hà Nội ACB cũng không đủ mạnh. Hai tiền vệ trung tâm Minh Hiếu và Liêm Thanh thiếu những đường chuyền độc khiến Mauricio trong 3 lần gặp Bình Dương trước đây đều ghi bàn, thì nay tịt ngòi. Tiền đạo Phúc Lâm được tung vào sân trong cuối hiệp 2, nhưng cả Phúc Lâm và Sỹ Cường đều không xuyên phá được hàng thủ không mấy vững chắc của Bình Dương hoặc bị thủ môn Châu Trí Cường vô hiệu hóa.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - GĐT.LA: 2 - 2

Đúng như dự đoán của khán giả, 2 đội Đà Nẵng – GĐT-LA “vừa đá vừa chơi” vì trận này chỉ là trận thủ tục hành chính. GĐT-LA mở tỷ số nhưng kết cục cuối cùng vẫn là một trận cầu hòa với tỷ số 2-2. Sân cỏ vắng hoe. Khoảng 1 ngàn khán giả, thay vì trên dưới 2 vạn như các trận cầu trước đó. Bàn thắng: Đà Nẵng: Huỳnh Đức phút 61, Achilefu phút 68; GĐT LA: Tostao phút 21, C.Rodriguez phút 77

Sân Vinh: P.SLNA - Delta Đồng Tháp: 6-2

Bàn thắng: SLNA: Omondi phút thứ 7, Công Vinh phút 33, 75, Quốc Vượng phút 56, 90, Tân Thịnh phút 85; Đồng Tháp: Ngọc Thành phút thứ 3, 37.

MỚI - NÓNG