Kết thúc V-League 2015: Đồng Nai xuống hạng

Nỗi buồn xuống hạng của các cầu thủ Đồng Nai. Ảnh: VSI.
Nỗi buồn xuống hạng của các cầu thủ Đồng Nai. Ảnh: VSI.
TP - Chiều qua diễn ra 7 cặp đấu ở vòng cuối cùng V-League 2015. Tâm điểm là cuộc đua trụ hạng giữa Đồng Nai và XSKT Cần Thơ, và đúng như kịch bản - Đồng Nai chính thức xuống hạng.

“Cuộc chơi” đã sớm ngã ngũ theo đúng những toan tính của nhiều đội bóng. Ngày cuối cùng mùa giải như một ngày trút gánh nặng với hầu hết CLB đã không còn mục tiêu chiến đấu. Do cuộc chiến vô địch đã sớm ngã ngũ, mọi sự chú ý dồn hết cho cuộc đua trụ hạng của XSKT Cần Thơ và Đồng Nai.

Đồng Nai thua te tua

Như đã nói, Đồng Nai muốn trụ hạng phải thỏa mãn 4 điều kiện, nhưng cả 4 điều kiện đều chống lại họ, nên Đồng Nai phải nói lời chia tay V-League sau 3 năm góp mặt ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Đầu tiên là 2 điều kiện Đồng Tháp và HA.GL phải có điểm trước Bình Dương và Khánh Hòa, nhưng cả 2 đội đều thua cuộc. Trên sân nhà Cao Lãnh, Đồng Tháp để thua B. Bình Dương với tỷ số 2-4, còn trên sân Nha Trang, HA.GL để thua chủ nhà Khánh Hòa với tỷ số 1-3.

Điều kiện thứ 3 là XSKT Cần Thơ phải thua chủ nhà QNK Quảng Nam, nhưng họ đã thủ hòa với tỷ số 0-0 và XSKT Cần Thơ đã trụ hạng mà không cần đợi kết quả trận đấu giữa Đồng Nai với chủ nhà Than Quảng Ninh.

Có tin hậu vệ Trần Chí Công của ĐT.LA sẽ về khoác áo thi đấu cho XSKT Cần Thơ từ mùa giải 2016 và HLV Vũ Quang Bảo cũng chia tay XSKT Cần Thơ ngay sau giải V-League 2015.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh muốn đá để cải thiện vị trí trên BXH rồi tri ân khán giả và đặc biệt với lực lượng được đánh giá cao hơn về chuyên môn nên họ có nụ cười chiến thắng trước Đồng Nai cũng là không quá bất ngờ. Đồng Nai mở tỷ số trước do công của Nsi, nhưng vào hiệp 2, đội chủ nhà đã thắng lại 4 bàn do công của đội trưởng Minh Tuấn (2 bàn), Hải Huy và Mạc Hồng Quân. Có điều là Nsi đá 2 lần quả 11m ở cuối trận vẫn không thể thắng thủ môn Tuấn Linh của Than. Chỉ một điều kiện thứ 4 này thôi cũng quá đủ để Đồng Nai xuống hạng.

Hà Nội T&T giành ngôi á quân

Vòng cuối còn một cuộc đua khác, mặc dù kém gây chú ý hơn, là việc đội nào sẽ đoạt ngôi á quân. Hà Nội T&T (gặp chủ nhà ĐTLA) và FLC Thanh Hóa (làm khách của SHB Đà Nẵng) cùng có 43 điểm, trong khi Hải Phòng (gặp SLNA) có 40 điểm. Cuối cùng Hải Phòng hòa SLNA 2-2, Đà Nẵng hòa 0-0 với Thanh Hóa, chỉ duy nhất Hà Nội T&T thắng chủ nhà ĐT.LA 3-1 để giữ vững vị trí á quân, từng làm được ở mùa giải trước.

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà đã khiến Thanh Hóa mất ngôi nhì bảng vào tay Hà Nội T&T. May mà mùa này họ đoạt hạng 3 cũng như mùa trước, dù làm khách trên sân Chi Lăng khá khó chịu.

Hải Phòng chơi ở sân nhà tiếp SLNA. Sau khi phạm lỗi khiến tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) dính chấn thương nặng, hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) đã phải nhận án treo giò từ Ban Kỷ luật VFF và vắng mặt trong trận đấu này.

Giải V-League 2015 khép lại không quá náo nhiệt với trống rong, cờ mở khi B.Bình Dương nhận cúp vô địch ở trận cuối trên sân nhà của Đồng Tháp. Có khoảng 350 CĐV B.Bình Dương xuống Cao Lãnh và sau đó rước cúp vô địch về Thủ Dầu Một.

Chiều qua, chiếc Cúp vô địch đã được trao cho B.Bình Dương, nhưng một sân chơi V-League vẫn còn quá nhiều điều để bàn sau gần 15 năm lên chuyên nghiệp. Khi nhìn vào V-League 2015, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng, và đặt câu hỏi: Bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

MỚI - NÓNG