Khai mạc V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010:

Khách lấn chủ

Khách lấn chủ
TP - Chiều qua (31-1), V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 khai mạc trên các sân cỏ cả nước đã phác nên những đường nét ban đầu của một cuộc chạy đua khốc liệt và không khoan nhượng.
Khách lấn chủ ảnh 1
T&T (trái) lội ngược dòng trước CLB Hòa Phát HN  - Ảnh: Phạm Yên

Sân Thanh Hóa được chú ý nhiều bởi hai lẽ: đội bóng V-League xứ Thanh “mua” về vừa đoạt Siêu Cúp VN lần thứ 11 sẽ trình diễn thế nào trước đông đảo khán giả trên sân nhà. 

Có vẻ như HLV Vũ Trường Giang muốn làm hài lòng cổ động viên xứ Thanh khi ông cho xuất phát trong đội hình có các cầu thủ Thanh Hóa gốc mà tiêu biểu là tiền đạo trẻ Hoàng Đình Tùng.

Và một khởi đầu không thể tốt hơn cho LS Thanh Hóa khi họ ghi liên tiếp hai bàn vào lưới đội cựu vô địch Becamex Bình Dương mà cầu thủ mở tỷ số lại chính là người con xứ Thanh – Hoàng Đình Tùng.

Cú xỉa bóng của Đình Tùng qua tay thủ môn đối phương Thế Anh sau pha băng xuống thần tốc, đón nhận đường chọc khe hoàn hảo của Da Silva ở phút 15, mở tỷ số cho LS Thanh Hóa khiến khán giả nhà ngây ngất.

Mở được tỷ số, LS Thanh Hoá trở nên hưng phấn và thanh thoát, cầm bóng tốt hơn hẳn đội khách. Phút thứ 36, lại Da Silva là người kiến tạo khi tạt bóng vào vòng cấm để một lần nữa, tiền đạo trẻ Đình Tùng tung cú vô lê nhân đôi cách biệt 2-0 cho chủ nhà. Khỏi phải nói sự hưng phấn vô bờ bến lúc này của khán giả xứ Thanh.

Nhưng cũng từ đó, cựu vô địch Becamex Bình Dương bỗng như bừng tỉnh. Chỉ ba phút sau (phút 39), hàng công của đội khách tỏ rõ sự ăn ý của mình để De Jesus đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội khách. Cũng từ đó, hệ thống phòng thủ của chủ nhà sụp đổ và hàng công thì tắc tị trước lối chơi tổng lực của nhà cựu vô địch.

Phút 42, đội khách tái lập thế quân bình sau pha kiến tạo của Kesley để Trường Giang dứt điểm gỡ hoà 2-2.

Tai họa lại ập đến với chủ nhà khi đội khách lần lượt ghi thêm một lèo bốn bàn thắng nữa: Philani (phút 44), De Jesus (phút 50), Huỳnh Kesley (phút 64) và ở phút 85. Ngay một hậu vệ như Phong Hoà cũng thoải mái dâng lên để lốp bóng qua đầu thủ môn chủ nhà ấn định tỉ số 6-2, đậm như một ván tennis.

Sự chú ý cũng dồn về sân Vinh khi HLV Vũ Quang Bảo dẫn Navibank Sài Gòn “về quê” để đối chọi với đội bóng “quê gốc” SLNA như thế nào. Và có vẻ như đá trên Vinh, quân của ông Bảo thấy thoải mái hơn là đá trên sân Thống Nhất, TPHCM.

Có lẽ do vậy mà trận đấu có hai bàn thắng thì đều do Navibanks SG ghi chia đều cho hai phía. Phút 29, trung vệ Xuân Thắng của chủ nhà SLNA phạm lỗi với Quang Hướng trong vòng 16m50 để sau đó Pinto mở tỉ số cho Navibanks SG trên chấm 11m.

Mãi đến phút 83, từ quả đá phạt ở giữa sân, Trọng Hoàng câu bóng vào vòng 16m50 của Navibank SG để Thanh Vân lúng túng đánh đầu vào lưới nhà. Đây được xem là một khởi đầu thành công của Navibank SG khi có 1 điểm ngay trên sân khách. 

Khánh Hòa tận dụng địa lợi

Hai trận trên sân Vinh và Thanh Hóa, chủ nhà không làm nên chuyện và bốn trận còn lại, cũng chỉ Khatoco Khánh Hòa tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 4-2 trước cựu vô địch HAGL của HLV Kiatisuk.

Phút 17, người cũ Agostinho của HAGL mở tỷ số cho chủ nhà bằng cú vô lê. Phút 35, hậu vệ Văn Trương ẩu đả với đồng đội cũ Agostinho, và cả hai nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Năm bàn thắng sau đó do Quang Hải (phút 50), Mustapha (phút 64), Văn Phong (11m, phút 76) ghi cho đội bóng phố biển và Việt Cường (phút 54), Evaldo (phút 90) cho đội bóng phố núi.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T với tư cách là khách đã lội ngược dòng trước người anh em chủ nhà Hòa Phát HN để giành chiến thắng 2-1.

Hai bàn thắng của HN T&T do Văn Quân đánh đầu ở phút 67 và Francois sút chìm ở hai phút sau đó sau một pha hỗn loạn trước khung thành thủ môn Viết Nam (HP HN). Bàn mở tỷ số trước đó của HP HN do Eduardo thực hiện trong vòng 16m50.

Trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam mở tỷ số trước do công của tiền đạo Lương Phúc ở phút 22, nhưng để đội khách cao su Đồng Tháp ghi liền hai bàn dẫn lại 2-1 do công của Được Em (phút 60) và Samson (phút 61).

Phút 69, tiền đạo U23 QG Mạnh Dũng tung cú sút xa quân bình tỷ số 2-2 cho chủ nhà Megastar Nam Định.

Trận đấu muộn nhất trên sân Ninh Bình giữa chủ nhà The Vissai Ninh Bình và ĐTLA diễn ra với thế trận ghìm nhau nên kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Cúp C1 châu Á: SHB Đà Nẵng bị loại

Không ra quân ở V-League vì bận đấu trận tranh vé vớt Cúp C1 châu Á trên sân Chi Lăng, đương kim vô địch VN - SHB Đà Nẵng đã thất bại trước đội vô địch Thái Lan - Muangthong FC với tỷ số đậm 0-3.

Khách lấn chủ ảnh 2
SHB Đà Nẵng (trái) không thể vượt qua Muangthong FC

Ba bàn thắng của đội khách do Wongsa Panupong, Christian Kouakou và Jakkaphan Kaewprom ghi. SHB Đà Nẵng không ghi được bàn danh dự nào và còn bị thiệt quân khi hậu vệ Trần Văn Học (phút 50) và tiền vệ Nguyễn Rogerio (phút 88) nhận 2 thẻ vàng phải rời sân.

Thua trận này, đội bóng sông Hàn phải xuống tranh Cúp C2 châu Á gặp Quân đội Singapore.                 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.